Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

EM ...

Trời mở bốn phương
đất khai tám hướng
Em,
       tuyết trắng mùa đông phương Bắc?
        nắng  hè  xích đạo phương Nam?
 Tây hay Đông?
              khối băng
              thác lửa?
               phương nào nhỉ ?
                      ào về...
                          như giấc mơ
                          như định mệnh
                                                   xa xưa...

Em
           là nắng sớm
            mưa khuya
          là vầng mây ẩn hiện?
Em
           là mặt trời 
           mặt trăng
           là hư không
           bất biến?!
Em
           là bão giông sấm sét
           là  làn gió dịu êm?!

Em
           mong manh sợi  khói lam
           mơ màng 
           chiều ráng đỏ.
Em
           hạt mưa trong veo
           sắc cầu vồng
                                        rực rỡ.

                  Giữa bốn phương  trời thương
                  Giữa tám chiều đất nhớ
Em
                       là Em
                                bé nhỏ bên  Người
                                 hiện hữu TÌNH YÊU  bất tử
                                                         Người ơi !


Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

Đồng dao: Nhẫn cầu hôn của Ông Giăng

Đăng ngày: 11:04 20-11-2010
Tinh vân
Tinh vân NGC 1514 hiện ra giống như chiếc nhẫn phát sáng trong ảnh do một tàu vũ trụ của Mỹ chụp. Trên thực tế, tinh vân này được tạo nên bởi một ngôi sao lùn trắng và một ngôi sao đang hấp hối. Vật chất từ ngôi sao hấp hối phun ra ngoài, tạo nên một thứ giống như bong bóng xung quanh cả hai ngôi sao. Ảnh: NASA.( Tin Vn Express 20/10/2010)

Ông Giăng quỳ trước bà Giời :
- "Mình ơi, mình có lấy tôi không à"?
Bà Giời mới ngúyt lại là :
- "Ông không tiền của, cửa nhà cũng không"...
Ông Giăng quyết chí dốc lòng
Khai nhôm, đào thiếc, luyện đồng nơi nơi
Úm ba la hóa... vàng mười.
Lửa rực  Bát quái. Nước dồi biển Đông.
***
Nhẫn cầu hôn đã làm xong.
Bà Giời nhìn thấy, tam bành nổi lên:
- "Ông là đồ khốn , đồ điên!
" Vũ trụ đâu phải  của riêng nhà mình?
"Mà đào bới lanh tanh bành?
"Đi cho  khuất mắt !  Đừng hòng cưới cheo!"

Ông Giăng buồn thỉu buồn thiu
Đem cái nhẫn cưới mà treo giữa ... GIỜI

Mặt trăng và bức tượng và cơn gió

Cảnh tượng mặt trăng phía trên bức tượng

Cảnh tượng mặt trăng phía trên bức tượng được chụp tại thành phố San Salvador, El Sanvador. Ảnh: AFP


  Đêm nguyệt thực.
Khi quả đất che lấp mặt trăng, gió bay ngang qua, thấy cảnh mặt trăng bức tượng cạnh nhau, bèn hỏi bâng quơ :
- Ai cao hơn nhỉ ?
Mặt trăng định nhận là mình , nhưng khi nhìn thấy  bức tượng giơ tay đang mỉm cười ngạo nghễ thì im bặt luôn.
Gió lại chọc :
- Ai đẹp nhỉ ?
Mặt trăng lại định nhận là mình , nhưng khi cảm thấy  mặt   mình bị quả đất che tối loang lổ nhom nhem thì cũng im tịt luôn.
Gió vẫn không buông tha:
- Ai to hơn nhỉ?
- Đủ rồi đấy! Cút đi!...
Mặt trăng không chịu nổi thét lên.
 Gió  Quả đất giật mình, vọt  bay . Mặt trăng không bị che khuất nữa, trở lại sáng lung linh, rực rỡ.
... ...
Gió lặng lẽ , rón rén... bay rất khẽ, rất khẽ.
Bức tượng thì mỉm cười gượng gạo, bàn tay giơ nửa chừng ngập ngừng lúng túng.
Từ đó , những đêm trăng tỏ thường ít có gió to. những đêm trăng ngời ngời ấy , mặt các bức tượng luôn luôn bị tối.  
 Sao ấy nhỉ?

gửi

Gửi về ai chốn xa xôi
Nửa  thương nhớ, nửa  bồi hồi bâng khuâng.
Gửi về  ai nửa vầng trăng
Nửa làn mưa bụi , nửa vầng tà dương.
Gửi về ai  nửa chặng đường
Chỉ xin giữ lại gió sương một  đời.

Rằm tháng bảy Nhớ mẹ

Mẹ xa...ngày lặng lẽ trôi
 Đêm ngơ ngác giữa  đơn côi bóng hình.
Kiếp người ai chả lênh đênh.
 Khi  có  mẹ, sống an lành  bình yên.

Nắng xiên xiên. Gió xiên xiên.
 Mưa từng giọt  lạnh hằn in ráng chiều. 
Ơi phiêu diêu! Hỡi phiêu diêu!
Về cửa Phật dệt tình yêu vĩnh hằng
... 
 Vu Lan.
            Tháng Bảy
                      Ngày Rằm
Cúi  xin muôn một.
Bằng an
                     đời đời.
Mẹ ơi.
         Mẹ
           đâu
                          rồi

Bình yên