Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Bài bắt đầu từ 1/10/2012 --Chuyện vui: Chuyện ở một Cái ngã tư

Đăng ngày: 16:28 01-10-2011
Thư mục: Tổng hợp
Ha Noi: Coi nut nga tu De La Thanh – Giang Vo
(VnMedia) - Sáng nay (1/6), người tham gia giao thông tại nút ngã tư Đê La Thành – Giảng Võ đã bất ngờ khi được chứng kiến hệ thống hàng rào bịt ngã tư đã được dỡ bỏ. Thay vào đó, hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã được khôi phục lại và làm mớ
CẢNH MỘT: Một năm trước ... ( ờ ... ờ... có phải không nhỉ ?)Một lần, đi cùng với người bạn là VỊT ĐỰC ( có giọng khàn nổi tiếng khắp năm châu bốn biển) đến ngã tư ấy mà không có đừơng qua. Nó dẫm chân lạch bạch, ngoạc mỏ, cất giọng ... cạc cạc ca lên:
... Hà nội giờ này không có Ngã tư!
Cát bảo:
- Vẫn có ngã tư, chỉ bị bịt thôi.
Nó gân cổ vịt cãi :
-- Cậu chả hiểu quái gì về âm nhạc, văn thơ cả. Bài hát mà có chữ "BỊT"... bố ai hát nổi.
Cát thua. Vì đúng là mình " lùn " cả nhạc lẫn văn .
Vịt Đực ca tiếp theo điệu... chả ra thể thống nào:
-- Cái chắn thật cao, chân đau leo sao được?
Rồi nheo mắt hỏi Cát :
-- Bằng hay hơn Tự Long?
Cát nhe răng:
-- Ghê răng, ghê răng... hơn nhiều!
Vịt đực dẩu mỏ mắng Cát :
--Đồ tai trâu! Vểnh tai lên, nghe tiếp này: -- Hai đứa chúng ta thôi đứng đâyđể cùng chờ chết.
Cát lườm nó :
- Ai thèm "hai đứa" với cậu?
Nhưng Vịt chẳng thèm để ý, mắm môi, bặm mỏ túm chặt tay già của Cát giơ thật cao, gào lên như hô khẩu hiệu:
- Dù chết cũng cam, dù chết cũng băng đường.
Thế là Vịt lôi Cat xềnh xệch qua đường, vừa đi vừa cạc cạc... ầm ĩ, rồi cả haiđứa bò cả TỨ CHI qua chắn của ngã tư.
Hú vía! Từ đó bố bảo cũng không dám đi bộ.
CẢNH HAI :
Vẫn Ngã tư
Một đống hổ lốn dồn lại một góc
Vịt hí hửng ra mặt, xăm xăm đi ra đống hổ lốn sờ sờ mó mó.
-- Làm quái gì mà như vớ được vàng vậy?
Cát chửi xéo cho bõ tức lần trước.
Vit vênh cái mỏ bẹt:
-- Rõ đồ đàn bà đầu ngắn. Vàng đấy! Tiền đấy! Khi họ thanh lý, mình mua cả lốgiá rẻ. Nay mai họ lại ngăn ngã tư, mình lại bán, giá cắt cổ. Lời to!'
Cát chặn họng:
- Ai nói là sẽ bịt lại ? Khéo lại ném tiền qua cửa sổ hết!
Vịt thì thầm như trộm chia của:
- Chả nghe cái ông quan "nhớn" của Sở giao thông bảo : " Dỡ'bịt' là chỉ để thử dân" đấy thôi!?
Rồi nó vênh mỏ bẹt, nghêu ngao theo điệu ...xà lệch chênh pha cò rã cánh:
Con cóc í ì i ...i i i ... trong hang
Con cóc ì í i.... í ì í i.... nhảy ra
i í ỉ ì i... Con cóc ha..hả hà ha... ngồi đơ...đớ...ới...
Con cóc nhảy vào...i í ỉ í ì.... túi ta! há hả hà ha...
Nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của nó, Cát điên tiết:
-- Rõ cái đồ... Vịt! Chỉ có biết rúc đầu mò..!

Thế mà Vịt "MÒ" như… Thần Tài loại xịn .
Bây giờ họ mở Bịt thật bằng Bịt hờ hững – Bịt ô tô một nửa, khi không có “Anh hùng Núp “ thì ô tô vẫn “băng băng qua biển cấm thật nhanh” ở Ngã tư…
Rào Bịt thay bằng hàng mới trắng lôm lốp.
Chả biết cái cậu Vịt ma giáo bạn tôi có “dzớ” được món … “sắt bở” nào không nhỉ?
CẢNH VÉT
Hôm nọ đang ngơ ngơ ở chỗ Ngã tư đường Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh thì nghe tiếng còi; và một người cao lêu đêu, bận sắc phục chạy ra giơ tay lòng khòng chắn xe.
Lái xe ngớ ra, vì lúc xe mình đi là đèn xanh, song đường bên kia, chưa đến giờ đi, họ đã nhào sang làm xe Cat chết dí giữa đường, rì rì ... rì rì... ra gần tới chỗ "Anh hùng NÚP " đây thì đèn đỏ bật ...
Lại xe táp vào lề theo lệnh, đi cãi lý...
Cat mon men xuống theo... ngước nhìn "ông cơ động":
_ Há? ... há? ... Cậu à?! Vịt ui!
Vịt cười kiêu hãnh, phẩy tay ra hiệu cho đi.
... ...
Sau đấy Vịt gọi cho Cat mách là: Tiền lãi mua, bán thanh lý phế liệu ngã tư thừa để đăng ký cho cả bố lẫn con VỊT thành "ANH HÙNG NÚP"... và nói thêm:
-- " Hôm nào muốn đi xe xịn thì gọi Vịt này, nhà còn cái mới đắp chiếu... mới khự... hự hự..."
Chả nhé lại bát chước câu chửi : " Tiên sư anh Tào Tháo" trong "Đoi mắt " của Nam Cao

Không có nhận xét nào: