Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

BUỒN (GỬI BẠN 10D )

Đăng ngày: 21:57 21-10-2011
Thư mục: Tổng hợp
Chiều nay, bạn cũ gọi Cat ngày mai đi đưa tiễn mẹ một người bạn cùng lớp 10 D xưa, bỗng nó nhắc tới bạn Lớp trưởng đã mất. Đây là một người bạn lớn, học rất giỏi; Là một trong số vài ba Học sinh A1 liền trong 3 năm cấp 3 (8-9-10- các môn toàn điiẻm 5/5)- của Hà nội.
Khi hết PT, anh nhận giấy nhập ngũ cùng với giấy gọi đi nước ngoài, nhưng anh đã vào lính...
Tự nhiên
buồn qua viết vài câu
Viết tặng những người bạn học cất giấy gọi ĐH để và lính.
Tặng ANH VŨ bloger
Bỏ mặc em, anh đi đâu?
đường không có, mịt mờ hư ảo lắm
khoảng không - khoảng không – khoảng không thăm thẳm
không chỗ nào cho anh dừng chân!

Vềvới em đi anh
Thu Hà nội mới chỉ tàn một nửa
Đêm ngõ vắng sao rủ nhau nhen lửa
Hơ nỗi buồn chằng chịt dọc ngang

Về đi anh
Về với ngày xưa kỷ niệm lụi tàn
Với tản mạn chuyện vu vơ phố chợ
Với Tây Hồ mịt mù sương gió
Với Hồng Hà nước cuộn đỏ mênh mang…

Về đi anh
Về lại tháng ngày xanh
Ta tô nắng cho lại vàng rực rỡ
ta vẽ mặt trời hồng sắc đỏ
ta rải hoàng hôn tím biếc chiều thu
ta đếm nhẩn nha giọt giọt nước mưa
soi chớp loé xẹt ngang bên khung cửa
ta thả hồn bay ù ù theo gió…
ngông cuồng ta thơ trẻ ngu ngơ.

Về đi anh
Năm tháng dần qua
Không còn nữa những gì xưa cũ
Tóc bạc em bay thờ ơ ngọn gió
Trái tim chiều len lén nỗi buốt đau

#
Về đi Anh!

Em biết rằng anh sẽ chẳng về đâu
Mà đợi em nơi mông lung mờ ảo
Nơi bến sông lờ mờ, nơi con thuyền vô trạo*
Chở ta vào lãng quên!

=========================
* thuyên VÔ TRẠO là thuỳen không có chèo lái, các thuyên ở dòng Nại Hà ( cõi âm) đểu tự trôi theo NGHIỆP.

Không có nhận xét nào: