Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

HỔ TÂY ĐẦU ĐÔNG

 Đăng ngày: 12:54 05-11-2011
     

Hồ Tây sớm nay lành lạnh.
Mờ mờ mặt sóng nhấp nhô
Xanh xanh chùm hoa sữa muộn
Heo may hương ngát ven hồ
Bất chợt đầu đông mưa nhẹ
Xoay tròn cuộn gió chơi vơi
Sương mù gom bông xam xám
Bồng bềnh bay về xa xôi.

Sóng đẩy thuyền về bên ấy
Nghiêng nghiêng bóng nhạn lưng trời
Sải cánh đan mây dệt gió...

Hồ Tây.
Lặng lẽ mình tôi.
Đầu đông tê tê mặt sóng
Đầu đông lành lạnh cá bơi
Se se mái chèo gác nước...

Đầu đông.
Tôi đứng chờ tôi!

(5/11/2011 Hổ Tây)

Không có nhận xét nào: