Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

LINH HỒN CHIA NỬA

Đăng ngày: 21:41 06-11-2011
     
Viết cho người ốm
Mỗi khi mình đau ốm
Linh hồn ta chia hai
Một nửa trên ngọn sóngMột nửa dưới gầm trời
.
Nào ai đo sớm nắng
Nào ai đếm chiều mưa
Không phải gai rào dậu
Không phải ken phên thưa.
Mà vô hình ngăn cách
Mà vô hình chơi vơi.
Ta ra lo vào lắng
Mình nhớ đứng thương ngồi.
Chiều lơi buông nhạt nắng
Mà đêm vẫn xa xôi

Gió lùa buốt mé ta
Mưa lạnh mình bên ấy
Hai nửa linh hồn xa
Buồn thương bùng lửa cháy


Không có nhận xét nào: