Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

THỎ NGỌC

đăng ngày: 14:58 26-10-2011Thư mục: Tổng hợp
( gửi HOA TU LIP)
Con chê thơ ta buồn . Có giấc mơ vui gửi cho con đây. Thân yêu !
Từ giấc mơ dịu ngọt
bước chân ai khẽ khàng
gỗ sàn không tiếng động
hương thân quen toả lan.
Đêm đầu đông se sắtanh xoay nhẹ cánh rèm
hắt gió về bên ấy
tránh lạnh nửa phía em

B
àn tay anh ram ráp,
nhè nhẹlùa tóc em(mái tóc xơ năm thángsợi trắng lẫn sợi đen)
Em biến thành thỏ ngọc
giữa vòng ôm nồng nàn
của hương cau ngái ngái
lẫn mùi rơm nếp thơm.
say sưa trong giấc mộng
về chốn xưa êm đềm.

Không có nhận xét nào: