Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

TRẢ LẠI

Đăng ngày: 21:03 24-10-2011
Thư mục: Tổng hợp 
Trả lại vẹn nguyên trung du sỏi đá
cuồn cuộn dòng sông xanh.

Trả lại vẹn nguyên yên bình
tinh khôi sắc trời hương đất.

Trả lại vẹn nguyên ánh biếc
trăng đêm.
Anh?
Em?
Ai vay? Ai trả?
Trả lại ai
bờ vai êm đường dài cơn buồn ngủ?
Trả lại ai
hơi ấm đêm đông?
Trả lại ai
mùa xuân ắp đầy kỷ niệm bến sông?
Oi nồng hè trưa phố nắng?
Chiều thu óng vàng màu mật
thảm lá dịu mềm?


Trả lại ai?
mối tình thần tiên
mối tình chung thuỷ?
Trả lại ai,
Trả lại ai,
anh nhỉ?

- Tình yêu!?

Không có nhận xét nào: