Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

và TÔI

Đăng ngày: 07:44 29-10-2011
Thư mục: Tổng hợp
thetaoofprogramming Đạo lập trìnhTôi đã đánh rơi tháng ngày xanh
treo lơ lửng héo những cuộc tình
đăm đăm cố giữ trong ảo mộng
một mối duyên xưa - một khối tình

Tôi thả ước mơ giữa thênh thênhrạng rỡ tươi cười đón bình minh
thảnh thơi ngồi ngắm chiều nhè nhẹ
đem nửa trời khuya nhuộm trăng thanh.
Tôi yêu mỗi mỗi phút giây qua
yêu xanh xanh lá, đỏ đỏ hoa
yêu dìu dịu gió, hanh hanh nắng
Vời vợi trời trăng mây nước xa.

Tôi cũng yêu em. Em yêu ơi!
Có em đời tôi hết chơi vơi
Trái tim nho nhỏ hồng hồng máu
Dành trọn riêng Em. Chỉ Em thôi!

29/10/2011

Không có nhận xét nào: