Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

KHI TA DỨT BỎ.... ( viết cho sự ra đi...)

KHI TA DỨT BỎ.... ( viết cho sự ra đi...)
17:59 16 thg 6 2012Công khai43 Lượt xem 5
ảnh động cute (9)
Khi ta dứt bỏ nợ duyên
Là tự đưa tang cuộc sống
Buốt tê cõi lòng trống rỗng
Đớn đau ứ nghẹn con tim!


Chân trời chiều tối xạm đen
Vạt nắng uột èo lử lả
Tóc trắng vai gầy buông xõa
Lơ thơ bạc gió cuối mùa.
Thản nhiên nhưtrẻ ngây thơ
Chập chững nửa khờ nửa dại
Năm tháng bợt phai áo vải
Mài xơ ký ức lâng châng.
Ta cố bỏ quên chính mình
Chôn vùi ước mơ nhỏ bé
Nín thở nép mình lặng lẽ
Mỏi mòn năm tháng khát khao.
Đêm đêm chòng chọc nhìn sao
Bốn bề
không sau không trước
Mịt mờ không non không nước
Vật vờ
không bến không bờ.


Chợt ngộ: sắc không bao la
Kiếp đời nổi nênh dâu bể
Cõi người vụn tan mây gió
Quanh quanh tủn mủn hư vô!
Lang thang chẳng đợi chẳng chờ
Vất vưởng chả trông chả ngóng.

Bánh xe thời gian
chỏng gọng
R
ã rời… nát gãy... rỉ hoen...

Khi ta dứt khỏi nợ duyên
Ngày mai sẽ là mãi mãi
!

Không có nhận xét nào: