Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

SỐNG MÒN

12:11 22 thg 5 2012Công khai87 Lượt xem
Bài đã sửa
Nào có ra chi kiếp đoạn trường
Rách như xơ mướp chốn tha phương
Cha già mẹ yếu ngày mong đợi
Con cọc, vợ còm đêm nhớ thương
Sáng sáng quê người lo móp bụng
Chiều chiều đất khách sợ thấu xương (sửa theo gợi ý của sư phụ)
Cầu mong kiếm đủ nuôi thân nhỉ?
Cố lắt lay qua lúc độ đường.



Bài cũ

Nào có ra chi kiếp sống mòn
Một đời báo đáp chút cỏn con
Mẹ cha quê cũ thân đơn chiếc
Lủi thủi một mình chốn núi non
Những tưởng có con mong nhờ vả
Miệng ăn chẳng đủ, dám vàng son!
Cúi xin một chút lòng trắc ẩn
Đỡ tủi cho ai kiếp sống mòn!

Không có nhận xét nào: