Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

•THƠ 7 CHỮ = BƯỚM LUYÊN HOA

BƯỚM LUYÊN HOA
21:37 6 thg 8 2012Công khai53 Lượt xem 9
Bướm luyến hoa (Bài cũ)
Vâng! Đã là xa… xa… rất xa
Chiến tranh tan nát mối tình ta
Anh nơi khói lửa đầy bom đạn
Em chốn tuyết băng thiếu lá hoa
Khao khát ngày xanh gom mây ấm
Chơi vơi đêm trắng rớt trăng ngà
Âm dương cách biệt, ai nào thấy?
Hình cũ bóng xưa…
Bướm luyến hoa!


TÌNH HOA ( Bài sửa )

Chạnh nhớ một thời đã rất xa
Đạn bom tan nát mối tình hoa
Anh nơi rừng thẳm tàn hương khói
Em chốn quê nghèo lạnh cửa nhà
Ôm mộng ngày xanh vun gốc quế
Tàn mơ đêm trắng... gẫy cành hòe.
Âm dương cách biệt, ai nào thấy ?
Hình cũ bóng xưa... ta với ta!


Không có nhận xét nào: