Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

BIỂN QUẦN VINH


 Biển Quần Vinh* mùa thu không xanh
Cửa sông xám đen bùn bãi
Con sóng lùi xa cồn cào khắc khoải
Nỗi nhớ đầu nguồn ngấm mặn hạt phù sa

Tôi  về Quần Vinh làng biển xưa
Đầm cá, đìa tôm, bè cua, bãi ngán
Bì bọp chân đê bọt trắng
Reo vui  biển cả trời xanh.

Hàng phi lao ken lá yên bình
Sóng biển ru làng đêm ngon giấc.
Mầm ngô đội cát non ngơ ngác
Trái na mở mắt ngắm trời trong
Sóng dòng mương ngăn mặn lăn tăn
Soi thấu gốc đong đưa rong nước lợ.

Nhộn nhịp Quần Vinh thuyền đầy ắp cá
Rộn tiếng cười bay bổng gánh trĩu vai
Tấm lưới hồng giăng nắng ban mai
Mặt trời nhuộm chiều óng ánh.
Cô gái da nâu chân chất
Giữ lúa mượt đồng, giữ bếp lửa bình yên.
Chàng trai cánh tay trần mạnh hơn bão giông rất đỗi thảo hiền
Ôm gió biển rắc khắp trời hạnh phúc.
Đàn em nhỏ như trái tròn nghịch ngợm
Nắng bàn chân - nắng trong mắt đuổi nhau…
 
Quần Vinh tôi về
Bát ngát hoa muống biển tím chiều
Dãi gió phơi sương mặn mòi hồn cát.

Thủy triều âm thầm cuốn nước về xa lắc
Mang hương hoa ướp nắng cuối trời xa.



************

* Quần Vinh là một vùng biển thuộc Nghĩa Hưng . NAM ĐỊNH quê tôi

Không có nhận xét nào: