Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CHỈ ANH

Chỉ anh
12:13 29 thg 9 2012Công khai54 Lượt xem 12

Cái bài cũ mất tiêu! Cat chả nhớ nữa. Các bạn đã BL cũng mất hết . Thật xin lỗi
Cát ghi lại này
Chỉ anh…
Chỉ mỗi mình anh
Vòng tay ấm giữ an lành giấc thu,

Tròn trăng.
Ngồi nhớ ngày xưa
Cái hôm rằm ý...

 Thày u sang nhà
Cái hôm khóm Náng trổ hoa
Ai đem tựa mé chuồng gà…
Nhớ không?!
...

Cũng thì từ đấy là chung...
Cối xay, cối giã, gầu sòng, đôi quang...
Ngõ xa đi tắt mà sang
Hàng rào thưa xé lối ngang lọt người.

Cứ gì quấn quýt mùng tơi
Ta giồng rau ngót nấu nồi cá rô.
Mé sông bát ngát bãi ngô
Nửa xanh sắn bụi, nửa giò mía non.
….
Rồi…
Rồi trăng dựng đầu non
Lời thề xưa cũ đã mòn gốc tre!
Nắng trưa bỏng rộp sân hè
Người đi… đi mãi sao chưa thấy về?

Cái gầu sứt miệng còn kia
Cái cối giã gạo... tối khuya sụt sùi
Chàng xay dây rão áo tơi
Xác xơ sắn bui, dây khoai úa đồng!
Phải anh…
Có phải anh không?
Giật mình
Chợt buốt nửa vầng mây thu!

Không có nhận xét nào: