Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CHIỀU VẮNG ANH
23:28 14 thg 9 2012Công khai139 Lượt xem 24


VẮNG ANH
Nếu vắng anh ai dìu em đi chơi trong chiều lộng gió
Nếu văng anh ai đợi chờ em khi sương mờ nẻo phố
( ảnh minh họa)


Vắng anh mới mỗi chiều nay
Mà như đã cả ngàn ngày không nhau
Vắng tiếng chân bước mau mau
Vắng đôi dép rọ, vắng màu áo xanh!
Chiều nay nhà chả có anh
Hình như sảnh nắng bỗng thành rỗng không
Chuối xòe xanh tán đứng trông
Bồn hoa cây cảnh đồ chừng kém
tươi.
Anh ơi! Giời giở lạnh rồi...
Mình em với gió chơi vơi suốt chiều
!

( ... hi hi...)
alt


Không có nhận xét nào: