Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CHỜ
22:32 20 thg 9 2012Công khai152 Lượt xem 22

                     Chờ

Chờ…
Vâng em vẫn đang chờ!
Chờ Trăng thu sáng hai bờ Sông Ngân
Chờ sao Hôm nhích lại gần
Chờ sao Mai dịch ngang tầm với tay.

Chờ Anh... ngày lại tiếp ngày
Mưa thu rơi lạnh đêm nay... nẻo về.
Quắt quay gió ngấm bùa mê
Vút ngang cánh vạc xé khuya gọi đàn .
Chụm đông thổi ánh lửa tànDở khung thêu nhánh cỏ non xuân thì
Mở càn khôn ních chật hè
Nhặt vàng lá nhuộm chiều thu cuối giời.
Thương đầy vơi, nhớ đầy vơi...
Chờ?
Vâng !
Chờ mấy kiếp đời nữa
Anh?!

Không có nhận xét nào: