Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CHÔN VÙI (1 thg 11 2012)

CHÔN VÙI
14:13 1 thg 11 2012Công khai118 Lượt xem 27






Chôn vùì
HAT CAT sửa bài theo chỉ dẫn của sư phụ Cao Linh Tử.  Cám ơn các thày  đã chỉ dạy cho Cát thật nhiều, Thật thật nhiều!
Ôi Hạt Cat thật hạnh phúc vì có nhiều bạn bè trên mạng ảo thật tân tình.
 Cám ơn yahoo.Cám ơn các bạn

!
love flower

Ký ức vùi chôn tận đáy lòng
Tưởng rằng thanh thản hóa ra không !
Bầm gan tím ruột  đau dao cắt
Rộp mặt phỏng da rát lửa nung
 Hờn giận đổ dồn nơi rốn bể 
 
Nhớ thương rơi vãi chốn mom sông
... Sân si trần thế buông mây gió
 An lạc Bồng lai dịu sắc hồng
!




tamtay.vn - photo - Ảnh động chim baytamtay.vn - photo - Ảnh động chim bay


Ngocdunglyhoa
12:36 2 thg 11 2012
KÝ ỨC
Ký ức vùi chôn có được không?
Hay là đau đáu mãi trong lòng
Đêm nằm tưởng nhớ hồn mơ mộng
Ngày ngóng tâm can dạ hoài mong
Nỗi nhớ đầy vơi khơi ngoài bể
Niềm thương da diết tận đáy sông
Nào ai giết được hồn trong mộng
Mộng đã chín rồi cũng như không
NgocDungLyHoa


Ngô Bích Kiều
HỌA LOAN VẬN
CHO HỎI...
Gian khó của đời đã luyện nung
Dễ đâu phai nhạt giấc mơ hồng
Một thời phiêu lãng qua đầu núi
Bao thuở đắm chìm ở cuối sông
Nhung nhớ vẫn ghi sâu đáy mắt
Luyến lưu còn giữ đậm bên lòng
Nhắn người đang chốn xa xôi ấy
Cho hỏi nghĩa tình thắm mãi không?

Không có nhận xét nào: