Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

CÒN GỈ? (8 thg 11 2012)


CÒN GỈ?
22:18 8 thg 11 2012Công khai100 Lượt xem 23

Còn gi?
Image du Blog bleuchalou.centerblog.net

Còn ở phía sau lưng
Đến cơn gió cũng ngập ngừng dở dang
Âu  còn sót chút tào khang
Rụng rơi  đâu đó
 vội vàng
rồi quên.

Chợt  giông bão kéo mây đen
Chợt heo may giữa  nửa đêm giở  giời.

Bây giờ ai khóc, ai cười
Ai an lành, ai chơi vơi…
 Mặc lò
ng!
Loay hoay trời đã sang đông
Chút xưa cũ đã ủ mầm xanh
rêu.

Kéo nắng trưa sưởi ấm chiều
Kéo sao vụn vỡ về treo chái nhà!
Còn gì?…
Thôi nhé !
Chia xa.
Mai sau gang tấc chỉ là chiêm
bao!
http://img1.imagehousing.com/1/8815c3bf80cefe80dbd06f35e525bfdb.gif


NgocdunglyhoaNgocdunglyhoaHồ Ngọc Dũng - Lý Hòa ..
XIN ĐỪNG
Tặng tác giả bài CÒN GÌ
Hãy còn nhiều lắm em ơi
Hãy còn Hạt Cát mịn đời đó em
Hảy còn lá rụng bên thềm
Anh xin nhặt lấy ướp êm trong lòng
Dù cho vàng nhạt, phai hồng
Còn hơn xanh tốt đượm nồng sắc hương
Xanh ,vàng cũng một con đường
Diệu Sinh là vậy, thói thường cả hai
Xin đừng tiếc nuối người ơi
Sinh ra trên cát, chết vùi cát thôi
muathuvang 18:15 12 thg 11 2012
Còn gì
Khi đã mất nhau
Còn gì khi đã...
Khơi đau làm gì
Thu tàn đông sẽ
săn si
Ngày qua ngoảnh lại
Còn gì
Hỡi anh
Còn đây một chút
Mong manh
Tình..
Còn gì
Khi đã mất nhau
Còn gì khi đã...
Khơi đau làm gì
Thu tàn đông sẽ
săn si
Ngày qua ngoảnh lại
Còn gì
Hỡi anh
Còn đây một chút
Mong manh
Tình người sao nỡ
Đốt thành... tro tan
Con tim thôi đã
Dở dang
Còn gì để nói
Nát tan cõi lòng
Hỡi người quân tử
Thong dong
Còn gì được mất
Thêm vòng... đớn đau
MTV ghé thăm Hạt cát thấy bài thơ hay xin để lại lời cm

Không có nhận xét nào: