Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

DỨT TÌNH (02 thg 11 2012)

DỨT TÌNH
20:24 2 thg 11 2012Công khai144 Lượt xem 25


Image du Blog chezmanima.centerblog.net

DỨT TÌNH( viết cho một người bạn)

Ai ơi. Tình đã chết rồi!
Đóng quan tài.
Thế là thôi.
Dứt tình!

Mình đi về phía đời mình
Còn ai sông bể lênh đênh... mặc người
!
Tình rữa nát, nặc mùi hôi
Đừng đào bới nữa để  giời khỏi ghê!

...Đã  từng xưa cũ đắm mê
Đã từng núi hẹn sông thế bên nhau.
 Trót đà phai sắc lợt màu
Giữ sao trọn trước vẹn sau mới là.

Cho dù chợt nụ thoáng hoa
Trăm năm ấy mãi vẫn ta với mình!
Ngước nhìn  tít tắp xa xanh
Xin làm ngơ để an lành cho nhau!


Không có nhận xét nào: