Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Đề thơ cho ảnh : HÀ NỘI XƯA


Đề thơ cho ảnh : HÀ NỘI XƯA
08:21 11 thg 10 2012Công khai139 Lượt xem 20
Nhặt được mấy ảnh 3D về Hanoi xưa từ blog chị LyLan. Nhớ lại Hanoi một thời xa nhưng chưa xưa lắm của mùnh. Viết vài câu cho vui...

GÁNH THU



Em gánh thu về đâu ơi em?
Tôi ngồi bên mẹ nghé  mắt nhìn
Lá vàng vấn vít bàn chân nhỏ
Gió lướt hay bước em nhẹ êm


HOA SEN



Có phải Châu Long phố ngày xưa
Hương sen thơm mát gió Tây Hồ
Nhè nhẹ búp tay em gái nhỏ
Nâng đóa sen hồng đẹp như thơ
.

*
Mẹ bảo :hoa này ướp trà tàu
Hôm nào gió quyện ngát hoa cau
Cũng thì... lo chuyện cho hai đứa
Má em  ửng đỏ... tựa say trầu
!


Tháng lại ngày qua trôi rất nhanh
Khói lửa đốt thiêu rụi kinh thành
Nẻo đường chinh chiến anh biền biệt
Em chốn phố xưa ước mộng lành



CỐM VÒNG


Cốm Vòng gói lá sen xanh
Dẻo thơm thắm nghĩa đậm tình đế đô
Thậm thình chày giã canh khuya
Thắt lưng thiên lý, áo the dịu dàng
Gió thu theo gót chân nàng
Nếp hương dìu dịu nắng vàng hanh hanh!

Không có nhận xét nào: