Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

NHỚ

(for my love)

Lại nhớ ngẩn ngơ, nhớ cháy lòng
Hai đầu xa cách mãi mênh môngÁnh trăng đầu bến tô vàng sóngSợi nắng cuối dòng nhuộm đỏ sông.Nỗi nhớ cồn cào khua giấc tỉnhNiềm thương khao khát nén chờ trôngAi nơi xa ấy nôn nao đợiAi chốn này đây dáo dác mong.


Bỗng thấy ngẩn ngơ, thấy cháy lòng
Xa xôi đây - đó mấy con sông?
Giấc khuya chợt tỉnh cơn mưa nhạt
Làn gió khẽ ru ngọn nến hồng
Tình cũ dịu dàng say giấc mộng
Dáng xưa êm ái bóng trăng lồng


Người đi bỏ hết vui buồn lại
Kẻ ở có còn cáu giận không? …

Không có nhận xét nào: