Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

GIỌT LỆ XÉ ĐÔI (29 thg 10 2012)

GIỌT LỆ XÉ ĐÔI
13:31 29 thg 10 2012Công khai62 Lượt xem 14




GIỌT LỆ XÉ ĐÔI

funscrape.com

Cuối thu lá vàng sót lại
Mỏng tang thu sắc khẽ buông
Thoang thoảng hương thu nhè nhẹ
Lan lan cây lá ven đường

Anh về nẻo xưa chốn cũ
Một mình ru gió tàn canh
Em nơi phố khuya ngõ vắng
Cô đơn sương rụng đầu cành.

Giơ tay níu mùa xuân lại
Nát nhàu lả tả xa xanh.
Vòng ôm sưởi mùa đông lạnh
Tuột rơi vụn vỡ tan tành.

Ánh mắt lơi xa ánh mắt
Rã rời hoa búp nụ non
Bàn tay nguội dần hơi ấm
Giá tê nắng rũ chiều buồn.

 Luân hồi duyên tình dang dở
Kiếp này biết trả cho ai
Lặng thầm đường chia hai ngả

Cầm lòng.

 Giọt lệ
Xé đôi!


PhotobucketPhotobucketPhotobucket
  Bài 5 chữ
GIỌT LỆ XÉ ĐÔI 

 Lá  thu vàng sót lại
Mỏng tang sắc thu buông
Thoảng hương thu nhè nhẹ
Lan cây lá ven đường

Anh nẻo xưa chốn cũ
Một mình gió tàn canh
Em phố khuya ngõ vắng
Cô đơn sương đầu cành.

Tay níu mùa xuân lại
Nát nhàu lả tả xanh.
Vòng ôm mùa đông lạnh
Rơi vụn vỡ an lành.

Ánh mắt lơi ánh mắt
Rã rời hoa búp non
Bàn tay tan hơi ấm
Giá tê nắng rũ buồn.

Luân hồi tình dang dở
Kiếp này trả cho ai
Lặng thầm chia hai ngả

Cầm lòng.
  Lệ
Xé đôi!

funscrape.com

Không có nhận xét nào: