Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

122 -- XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG LUẬT _




CƠM NGUỘI
Đôi khi ta bới tô cơm nguội
Muốn mặn thì nhai cùng hột muối
Giản tiện đói lòng lại thấy ngon
Dễ dàng no bụng mà không đuối
Đã từng qua cảnh độn cao lương
Phải chịu nếm mùi xơi củ chuối
Chẵng giữ dài lâu mấy miếng hơn
Cái thân rã nát còn bao tuổi?

Caolinhtử

++++++++++++++++++
HẠT MUỐI

Móp bụng không màng chi nóng nguội
Một đời chỉ biết cơm và muối.
“Cá ông Trạng” đỡ thày trò nghèo 
“Thuốc bí truyền’’ khỏi chân cẳng đuối.
Nhạt miệng nhai thương xót phận mèo
Lầm chân bước đớn đau thân chuối
Đời cha ăn mặn con mang tội
Cứ sống thanh bần trời độ tuổi

Hat Cat
_________________________

CƠM NGUỘI
Nhà thơ chiều về lục cơm nguội
Hỏi vợ còn gì?thưa còn muối
Bụng đói một mình nằm chèo queo
Chì chiết một hồi rồi cũng đuối
Bồ luân huynh muội mèo hoàn mèo
Đau tựa học trò trượt vỏ chuối
Bụng làm dạ chịu gắng mà đeo
Chỉ trách tại mình mau có tuổi.

Namphong

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

ghé thăm chị Cát của tôi
ngó quanh quẩn thấy một đôi dép sờn ...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Dép này đã vượt Trường sơn...
Bao nhiêu năm vẫn mãi còn cất đây

Vũ Giang nói...

Chào Dieu Sinh tìm mãi mới kiếm được nhà, mong rang chúng ta sẽ được yên ổn ở đây.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

May quá. Em cũng đã được gặp lại anh. Thế nào cũng nháo nhà mấy một thời gian anh nhỉ. Chúc anh chị cuối tuần hạnh phúc

Cao Linh Tử nói...

chữ cuối câu 7 nhờ bà chị sửa lại là chữ hơn, cảm ơn

chau-nam-phong nói...

CƠM NGUỘI
Nhà thơ chiều về lục cơm nguội
Hỏi vợ còn gì?thưa còn muối
Bụng đói một mình nằm chèo queo
Chì chiếc một hồi rồi cũng đuối
Bồ luân huynh muội mèo hoàn mèo
Đau tựa học trò trượt vỏ chuối
Bụng làm dạ chịu gắng mà đeo
Chỉ trách tại mình mau có tuổi.

Namphong