Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Họa thơ thày CAO LINH TỬ (06 thg 11 2012)

HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG Mai này ta biết sẽ về đâu
20:19 6 thg 11 2012Công khai88 Lượt xem 9






Họa thơ thày CAO LINH TỬ
 

VĂN TƯ TU
Thơ THÀY  CAO LINH TỬ
Thân phàm đã rõ đến từ đâu
Pháp giới nhất chân biệt vọng cầu
Một điểm Linh Quang mong hội tụ
Ba đài Pháp Chánh chớ buông câu
Leo thang từng nấc quên cao thấp
Học Đạo mỗi ngày biết cạn sâu
Mượn tạm hữu hình bồi khí thể
Để mà giữ cái chẳng về đâu.


 

HẠT CÁT TRỘM HỌA

Mai này ta biết sẽ về đâu.
Tiền bạc lợi danh chả thiết cầu
Bát - Nhã  khai tâm khi đứng ngẫm
Đại - Bi chú mục lúc ngồi câu
Ta - Bà một thoáng như sương mỏng
Không - Sắc khôn cùng tựa vực sâu
Cửa Phật thiêng liêng luôn rộng mở
Niết - Bàn cõi ấy có xa
đâu!


 

Không có nhận xét nào: