Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG (10 thg 11 2012)


Học làm thơ Đường
11:55 10 thg 11 2012Công khai43 Lượt xem 10
HOA Ô MÔI
Họa thơ thày Cao Linh tử

Rực rỡ từng không một sắc hồng  
Buông cành lơi lả đứng ven sông Ô Môi đổ bóng buồn man mác  
Mặt nước soi hình nhớ viễn vông   
Mái lá cây rơmđồng cỏ cháy    
Tàn cau cầu khỉ ngõ hè trông     
Lối mòn hoa rụng hồn quê cũ
Ký ức còn in thắm sắc hồng.
  
CAO LINH TỬ 

NgocTuyền
NHỚ XƯA
Nhìn theo sắc thắm chẳng phai hồng
Một đóa Ô môi rụng bến sông
Nước chảy hoa trôi nhiều luyến nhớ
Mưa tuôn cánh rớt lắm chờ trông
Chiều về thờ thẩn buồn man mác
Đêm đến rứt ray nghĩ viễn vông
Kỷ niệm một màu say đắm ngọt
Nhớ nhung thoảng mộng ,...chút thơ hồng


Hat Cat họa  
    Ô Môi chúm chím sắc tươi hồng.
Soi bóng lung linh ở mặt sông
Em bứt cành chơi "mèo đuổi chuột"
Anh cầm trái đố “tập tầm vông"
Tóc xanh như lá ... bao người ước
Má thắm tựa hoa ... khối kẻ trông
Mây gió chơi vơi in sóng nước
Thoáng mơ chín mọng cặp môi hồng
HAT CAT


Gởi bạn.
Ô môi hương ngát, ánh tươi hồng
Gợi nhớ năm nào bên bến sông
Xao xuyến cầm tay trao ước muốn
Luyến lưu đề chữ gởi niềm mong
Quê xưa kỷ niệm ta còn nhớ
Đất khách tha phương bạn có trông
Hy vọng ngày về nơi chốn cũ
Cùng nhìn hoa nở nét tươi hồng
Hướng Dương




VUI VUI
Họa thơ NGỌC TUYỀN
Nắng rớt RAU xào hắt mặt đường-
Mồ hôi cải úa má dầm sương.
Nồng nàn đậu đỏ chè xao xuyến.
Thấm thía NÀNG HƯƠNG nếp vấn vương-
BÔNG LÝ thơm lừng màu trắng nuốt.
HOA HỒNG bát ngát sắc hiền lương.
Bên nhau dính kết cùng đời MÍT
Khắc cốt ghi tâm MẬN ỚT thương
Ngoctuyencp
Sân nhà
HAT CAT họa
Chìa Vôi nghiêng ngó mãi rìa đường
Cây Mộc trong vườn lá đẫm sương
Chim Chích dáng duyên gơ sợi biếc
Bồ Câu âu yếm kết tơ vương
Chào Mào tơi tả lông không mượt
Chèo Bẻo láo lơ mắt bất lương 
Cây Khế  trĩu cành khoe quả ngọt
Kim Ngân hương ngát thật là thương
http://img1.imagehousing.com/1/8815c3bf80cefe80dbd06f35e525bfdb.gif
HOẠ THƠ NGỌC DŨNG lyhoa
TRĂNG TÀ BÓNG XẾ
NgọcDũng
Ai mà trẽ mãi không phải già
Mọi người như thế chẵng riêng ta
Đèn  mới thắp xong lên giường ngủ
Gà cất tiếng gáy dậy uống trà
Phì phèo điếu thuốc hoài tưởng bạn
Quơ quơ cái chổi phụ việc bà
Ngày tháng trôi đi như ác xế
Hồn cứ mộng du tựa nguyệt tà


TUỔI GIÀ (HAT CAT HỌA )
Dù “ cổ lai hy “ vẫn chửa già
Bây giờ mới đích thực là ta
 Khuya đêm bè bạn “tam bôi tửu”
Sáng sớm vợ chồng “ nhất trản trà”
Ba bữa thổi cơm no bụng cháu
Mấy lần rửa bát hả lòng bà
Cuộc đời dàì ngắn đâu cần biết
Cố níu nắng nghiêng lúc Ác tà !

http://img1.imagehousing.com/1/8815c3bf80cefe80dbd06f35e525bfdb.gif


HỌA THƠ LÝ VIỄN GIAO
ĐIỆP KHÚC THU
Có thấy thu về trong tiếng may
Sương giăng bạc lối lá vàng lay
Mắt chìm lãng đãng phương trời lặng
Cánh bổng bâng khuâng lối gió bay
Lững thững tìm về cơn mộng đắm
Lang thang kiếm lại giấc mơ say
Hỏi người tri kỷ thu năm trước
Có lắng cùng nhau điệp khúc này
Lý Viễn Giao

HẠT CÁT HỌA
 
Cuối thu chợt nhẹ gió heo may
Chiếc lá cuối mùa rơi lắt lay
Sợi nắng hanh vàng nhàn nhạt rớt
Hoàng hôn tím đỏ nhởn nhơ bay
 Bầu trời tít tắp cơn mơ ảo
Mặt đất mịt mờ giấc mộng say
 Ai đó đã quên lời hẹn ước
 Riêng ta mãi giữ mối tình này!

Không có nhận xét nào: