Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

THƠ ĐƯỜNG (19 thg 11 2012)



CA PHÊ MỘT MÌNH
Một mình ngồi đợi cà phê rơiGiọt đắng qua môi thấm đến trờiTrống trải cõi lòng ngùn ngụt tỏaBâng khuâng tấc dạ bồi hồi trôiMây cao lãng đãng mong tìm bạnQuán vắng lơ thơ ước có ngườiSóng sánh ly buồn cầu giải bớtTâm tư sầu nặng để hoài vơi./
Binhnguyen

MỜI CÀ - PHÊ
Ngồi đợi cà - phê từng giọt rơi
Ngẩng đầu nghiêng ngó ngước nhìn trời
Hơi đêm trên ấy thành sương tụ

Bóng tối dưới này hóa nước trôi.
Quán vắng tịch liêu se ngọn gió
Quảng hàn cô lẻ buốt chân
người
Chị Hằng chú Cuội vui buồn nhỉ?
Chén tỉnh say này. Xin uống vơi!

 HAT CATLý Viễn Giao
HỌA
MỜI CA PHÊ
Mưa Thu :
Tí tách bên thềm giọt giọt rơi
Nhịp cầu Ô thước bắc ngang trời
Lứa đôi cách trở xui mây đọng
Chồng vợ xum vầy giục gió trôi
Quạnh quẽ đường mòn hiu hắt cảnh
Bâng khuâng mắt mỏi héo hon người
Mỗi lần thu đến gieo mưa gió
Chén rượu chưa đầy lại đã vơi !

Ngocdunglyhoa
NHỚ BẠN
Ngồi đếm cà phê từng giọt rơi
Lòng buồn ban củ vắng xa vời
Nào khi đến lớp cùng nhau học
Những lúc ở nhà chạy rong chơi
Bãi biển tung hoành cùng sóng nước
Đồi cao thỏa chí đuổi hết hơi
Qua đi thắm thoắt bao hoài niệm
Điểm lại từng người tựa giọt vơi

THƠ KHOÁI
NỔ
Đèo con về ngoại vui xa lộ
Hí hửng hôm nay có dịp nổ
Mấy tháng mày mò ráng đẻ thơ
Một phen rạo rực đem khoe bố
Công lao ngàn cách chữ tìm tòi
Phần thưởng vài trăm cha ái mộ
Khoan khoái anh thày cũng xẻ chia
Giận hờn lắm lúc mà không lỗ.
CAOLINHTU

Khoan khoái về quê trên quốc lộ
Mặt vênh... một lát tha hồ nổ !
Nhọc nhằn mấy tháng học làm thơ
Háo hức bữa nay mang thết bố
Tủm tỉm mẹ cười khéo tiếng khen
Ngại ngùng con nói khoan danh mộ
Ơn thày cha dạy chớ quên nghen
Nhớ nhé gái cưng đừng sợ lỗ !!
Nguyệt Anh họa
 SỐ
Họa thơ thày CLT
Cái số chưa buôn đã bị lộ
Một lần trời nóng pháo thùng nổ
Công an vội vã đến tìm con
Chủ nợ nháo nhào đi kiếm bố.
Hì hụi bao ngày… nay trắng tay
Lui cui năm tháng… mai xanh mộ.
Nằm co không dám nhìn bè bạn
Xấu hổ chỉ mong chui xưống lỗ

HAT CÁT
Tuan Anh.62 17:42 20 thg 11 2012
Thẫn thờ đếm những giọt rơi
Giọt ngưng, giọt chảy, giọt vơi, giọt đầy
Quyện trong khúc nhạc nồng say
Ai đem tí tách nhỏ ngày nhớ nhung
Ai đem say đắm khôn cùng
Vương vào sương khói giăng mùng ngoài hiên
Cung đàn chạm nỗi niềm riêng
Giọt cafe cũng gieo nghiêng ly buồn

Không có nhận xét nào: