Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

LÃO BÀ BÀ tự vịnh (16 thg 10 2012)


LÃO BÀ BÀ tự vịnh
15:35 16 thg 10 2012 Công khai 139 Lượt xem 25

Lão bà bà TỰ VỊNH

 
Miệng nhúm má nhăn tóc bạc phơ
Dáng cao ngất nghểu vẻ lơ ngơ
Sớm mai cao hứng nghêu ngao hát
Chiều tối mơ màng hí hoáy thơ
Con cháu đùa trêu không ứ hự
Bạn bè chọc ghẹo đánh bài lờ
Cả đời lẵng nhẵng đeo mây gió
Suốt kiếp lang thang nhặt mộng mơ


Bà Lão móm sều dáng phất phơ
Tính như cám hấp, lại ngu ngơ
Áo hồng mũ đỏ như hình nộm
Chải tóc bôi son giống bé thơ
Mắt mờ không thấy cây đăng* dọc
Tay run chỉ quắp chiếc hom lờ*
Như kẻ tâm thần đang quýnh quáng
Lảm nhảm cả ngày như nói mơ
HAT CAT
****************************
* : hai dụng cụ đánh bắt cá ở quê Hat cat
 

bloger TÌNH THƠ tặng Lão Bà bà , nhân 20/10
LinhLinh 09:27 26 thg 10 2012

Quá tầm thước ngắm chẳng ai phơ *
Số phận đèo heo cứ ngẩn ngơ
Lượm lặt đôi vần đem tặng bạn
Cà rà mấy chổ rủ mần thơ
Nhiều nơi chọc ghẹo vờ tai lảng
Mấy chỗ mò theo giả mắt lờ
Lớ ngớ lầm nhà , à Hạt Cát !
Bà bà không tiếp tối nằm mơ.
Cao Linh Tử
26/10/2012



19:20 17 thg 10 2012

TÂM SỰ LÃO NGANG
Tóc bạc điểm vài sợi phất phơ
Ra đường thấy chuyện x
ấu -- Làm ngơ
Về nhà hậm hực vào bờ -- lốc
Đến hội bực mình đọc tứ thơ . . .
Thi hữu động viên , quên thế sự
Vợ chê lẩm cẩm -- cố tình lờ
Vì sao đạo đức mình xuống cấp ?
Nếp sống văn minh -- Một giấc mơ

Ngocdunglyhoa1:14 16 thg 10 2012
NHÀ THƠ
Mặt đẹp răng hư tóc trắng phơ
Dáng vừa cân đối tựa trai tơ
Sáng dậy ngâm nga câu lục bát
Trưa chiều cặm cụi “gõ” ý thơ
Vợ con muốn đến đành im tiếng
Láp tốp bình tâm lắng hồn thơ
Một đời văn chương theo trăng nước
Trọn kiếp tri âm vớt vườn thơ



binhnguyenbinhnguyen 13:38 17 thg 10 2012
Da mồi tóc bạc tỏa lơ phơ
Vẫn khiến nhiều người thấy ngẩn ngơ
Lúc hứng trỗi lên cao giọng hát
Khi buồn hạ xuống thấp lời thơ
Bạn bè ngưỡng mộ luôn vây đến
Con cháu tôn sùng lại giả lơ
Để mặc mọi người tíu tít đợi
Còn mình thĩ mãi cứ hoài mơ
Trả lời BÌNH NGUYÊN ( BN là sư phụ của Cát đấy)

Cám ơn sư phụ nhí thăm nhà
Lại hạ tay tiên vẫy khúc ca
Mắt chớp lệ nhòa rơi thánh thót
Tay run gõ chữ lấp dòng xa
Trời ảo ban cho bao bạn quý
Đất lành phát tiết những tài ba
Thân tình đầm ấm em và chị
Rực rỡ  muôn màu lá với hoa!

Không có nhận xét nào: