Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012






Lâu rồi không lưu bóng
Lâu rồi chả nhớ hình
Giấc mơ đêm lãng đãng
Chợt như cánh chim xanh.


Vẫn dịu dàng ánh mắt
Vẫn ấm nồng vòng tay
Đêm thầm thì rung gió  
Xao xác lá vàng bay.

Cồn cào năm tháng đợi
Khao khát phút giây chờ
Mình gom sương trong vắt
Rót trăng đẫm hồn ta.

Ta níu làn mây biếc
Mình nương ánh sao sa
Hương mùa thu ngan ngát
Dâng ngập tràn bao la…

Nhẹ nhàng về thuở ấy
Thời thơ ngây hai ta
Tóc ai thơm mùi nắng
Má ai hồng sắc hoa.


Ngày theo mây cuốn gió
Đêm đếm ánh trăng tà
Không hé lời ước hẹn
Không nói lời chia xa.




Giấc mơ vàng sắc nắng  
Sưởi ấm mãi đời ta!




Không có nhận xét nào: