Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

NẾU EM LẠI YÊU ANH?!
20:06 27 thg 9 2012Công khai229 Lượt xem 26




Nếu bây giờ em lại yêu anh


key of heart


Nếu bây giờ em lại yêu anh
Em sẽ không còn là em nữa
Như trâu vác ách cày è cổ
Em nai lưng trả nợ duyên mình!

Nếu bây giờ em lại yêu anh
Em sẽ thành lặng câm chiếc bóng
Khua khoắng chổi rơm cùn gẫy cán
Em lùa mù mịt bụi tháng năm
...

Sắc
hoa lau trắng xóa tóc xanh
Màu quá khứ lẫn vào tĩnh lặng
Sương khuya lạnh và mây khuya cũng lạnh
Vô vi Em tan vào giá băng

Gió bốn mùa tám hướng vòng quanh
Mát không
chỉ riêng anh một phía!
Mưa xuân bụi phần rơi nhè nhẹ
Đâu chỉ giành cho giọt biếc long lanh!?
Đến tay không và đi tay không
Xin gửi lại chút hão huyền mây gió.

Trung thu muôn ánh vàng rực rỡ
Hương đêm đưa em về trăng!

....
Nếu bây giờ Em lại yêu anh..?!
great rose

Hòn Sỏi 13:22 28 thg 9 2012
Anh không tin đấy là sự thật
Nếu bây giờ em lại yêu anh
Cả ba mùa cuộc đời đã mất
Yêu anh là mất nốt mùa đông
............
Em cứ khua cán chổi giữa thinh không
Thì chắc chắn chổi cùn kia gãy cán
Dẫu cuộc đời có mời em nán lại
Nếu bây giờ em lại yêu anh
.............
Anh biết thừa mái đầu mây trắng
Bởi tuổi xuân mang ném vào câm lặng
Và thời tiết khi còn chưa lạnh
Thịt da em đã đắp mấy lần chăn
................
Đêm nay ngồi nghĩ lại nếu yêu anh
Nghĩa là đem hão huyền trao mây gió
Dẫu biết rằng trong tim em vẫn có
Một tình yêu trọn vẹn đến nguyên lành
.............
Trăng trung thu em viết tình xanh
Để anh họa mấy vần con cóc tía
Gọi là em nhưng thực ra làm chị
Để xưng anh lại hóa đứa em cùn.
............
Anh không tin đấy là sự thật
Nếu bây giờ em lại yêu anh
Cả ba mùa cuộc đời đã mất
Yêu anh là mất nốt mùa đông
............
Em cứ khua cán chổi giữa thinh không
Thì chắc chắn chổi cùn kia gãy cán
Dẫu cuộc đời có mời em nán lại
Nếu bây giờ em lại yêu anh
.............
Anh biết thừa mái đầu mây trắng
Bởi tuổi xuân mang ném vào câm lặng
Và thời tiết khi còn chưa lạnh
Thịt da em đã đắp mấy lần chăn
................
Đêm nay ngồi nghĩ lại nếu yêu anh
Nghĩa là đem hão huyền trao mây gió
Dẫu biết rằng trong tim em vẫn có
Một tình yêu trọn vẹn đến nguyên lành
.............
Trăng trung thu em viết tình xanh
Để anh họa mấy vần con cóc tía
Gọi là em nhưng thực ra làm chị
Để xưng anh lại hóa đứa em cùn.


Không có nhận xét nào: