Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

153 --Gửi TRƯỜNG PT3 HÀ NỘI B của tôi




sân trường Việt Đức ( Hà nội A _B ngày nào )
( Viết cho bè bạn 8D -10 D HÀ NỘI B  của tôi)
Không còn nữa tên Trường Hà Nội B
Không còn nữa lối cổng ngày xưa ấy
Cây si  lối vào già nua lẩy bẩy
Âm thầm bốn mùa rễ xám ngẩn ngơ .


Không còn của năm tháng ngây thơ
Bạn bè giờ tóc bông lau trắng xóa
Thày chủ nhiệm đã về miền đất lạ
Thày dạy văn, dạy lý cũng đi xa…
Phượng, xà cừ… năm tháng cỗi già
Cây bàng nhỏ ngày xưa loang tán phủ.
 Cây hoa sữa lặng thầm miền nhung nhớ
Mưa vô tình...
 Chiều ngả nắng buồn tênh!

Đến một mình …
Rồi lại về một mình.
Con đường cũ, phố phường xưa nhộn nhạo.
Xe chật, người chen ồn ào ngơ ngáo
Bát gạo đồng tiền dan chặt mỗi bước đi.

…Đường Lý Thường Kiệt không còn hè
Không còn chỗ cho sấu me rụng lá
Không còn sớm cho hừng đông rực rỡ
Gió Sông Hồng kẹt cứng giữa lầu cao.

Liên tiếp giông mưa, gió giật sấm gào
Lại da diết nhớ những người bạn lính
Lại nhớ phố đêm đạn bom đỏ rực
Ba lô trên vai… mang trọn vẹn niềm tin!


Đời tròng chành
 Đời chênh vênh

chỉ còn phẳng phiu tình bạn

Hat Cat 2012








Không có nhận xét nào: