Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

THƯ CHO HAI CON GÁI NHÂN NGÀY LỄ (21 thg 10 2012)


THƯ CHO HAI CON GÁI NHÂN NGÀY LỄ
13:24 21 thg 10 2012Công khai104 Lượt xem 25
THƯ CHO HAI CON GÁI NHÂN NGÀY LỄ





Ngày lễ này, con bận cháu chả về
Mẹ cũng mệt nên không đến được.
Trời  thu lạnh cây  đầm đìa sương giọt
Nước mắt đêm vương lại giữa búp hoa...

Thản nhiên nhìn năm tháng ào qua
Con càng lớn mẹ càng rệu rã.
Mấy chục năm sức lực khô kiệt cả
Mẹ bây giờ chỉ còn lại Tình yêu!

Mẹ không tính nắng mai,
Mẹ không đếm mưa chiều.
Nước mắt chảy xuôi, ngàn đời vẫn thế
Bà nuôi mẹ, mẹ nuôi con của mẹ
Con lại chăm con cái của chính mình!

Bà đã về tít tắp xa xanh
 Giờ với mẹ, các con là tất cả!
 Thân cò gầy bao năm mưa gió
Con đủ cánh lông
Thanh thản mẹ nghỉ ngơi!
Nhờ Phúc ấm ông bà,
 Nhờ Ân đức Phật Trời
 Hai con mẹ vẫn như thuở bé
Vẫn nhường nhịn yêu thương chia sẻ
Chị em song sinh là hai nửa vẹn nguyên!

*

Mùa hè nắng thiêu
Mùa thu dịu êm
Mẹ ngàỳ càng yếu mệt
Xuân ẩm ướt, rồi đông giá rét
 Mẹ gắng quen với khắc nghiệt nắng mưa!

Không bao giờ còn trở lại ngày xưa
 Nếu trở lại, mẹ vẫn luôn như thế:
Rèn con nên người, dạy con hiếu đễ
Gia sản duy nhất này
Mẹ trao lại hai con!

Ngày lễ nàỳ, mẹ càng nhớ bà hơn
Mẹ lớn khôn nhờ bà dạy dỗ.
Con ngoan hiền nhờ công ơn tiên tổ
Nhớ nhé con:
Đời quý nhất TÌNH YÊU!
 

Không có nhận xét nào: