Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

THU VẮNG (24 thg 10 2012)


THU VẮNG
22:30 24 thg 10 2012Công khai107 Lượt xem 19

THU VẮNG 
 
 
blogThuThuat http://quangcherry.tk
Thu vắng lắm chiều nay
Chắc mai rồi vẫn thế
Cây lặng thầm ứa lệ
Dứt lòng nhìn lá bay

Gió luồn qua kẽ tay
Gió thốc xiên tà áo
Khát khao trào mộng ảo
Thổi bừng lửa đam mê

Mắt ướt rượt chiều mưa
Tim dội đau khắc khoải
 Nhớ tình xưa êm ái
Thương tình xưa lửng
lơ...

Khấp khểnh từng bước đi
 Đục mờ màn sương trắng
Mù sa trùm đồi vắng
Luếng loáng khói lam chiều.

Đồi thu cây liêu xiêu
Đường thu vàng xác lá.
Chiều nghiêng dốc cheo leo.
Tiếng hoẵng kêu buốt dạ!





Không có nhận xét nào: