Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Trống trải (15 thg 10 2012)


Trống trải
07:06 15 thg 10 2012Công khai93 Lượt xem 18
Trống trải
Cũng đã biết vô thường lẽ ấy
Lại không tường nẻo bảy lối ba
Khuya đêm ta tự hỏi ta:
Cuốc đời là thực hay là chiêm bao?

Đến từ những lao xao mây gió
Về từ nơi có có không không
Đây quãng thẳng, đó khúc vòng
Nhỏ nhoi ta  giữa mông lung đất trời!
…Ở đâu đó hại người xa lạ
Không họ hàng cũng chả thân quen
Giao tình chớp nhoáng cõi tiên
Sinh con đẻ cái ngẫu nhiên vô tình?

...Ngồi bệt nghĩ linh tinh sau trước
Đứng nghển nhìn bọt nước bời bời
Cũng từ một hạt máu rơi
Kẻ là quận chúa, kẻ đời nông phu.
Có khác mấy? âm u rừng rú.
Không giống chăng? muông thú cỏ cây.
Cũng thì trời ấy, đất này
Sinh sinh diệt diệt mai nay luân hồi!
Hơn gì nhau ních dồi, ấm cật?
Khác gì nhau đấy nhập, đây ra?
Cũng răng mắt, cũng thịt da
Cũng tim phổi, ruột non già… khác đâu!
Tranh tiền bạc, ngôi cao, tấc đất
Lừa mị từ mẩu thịt, cọng rau.
Miệng cười mà dạ hiểm sâu
Tấm thân quằn quại khổ đau suốt đời!
Như cây non lúc tươi lúc úa
Vũ trụ già khi nổ khi yên.
Đã rằng… vô hậu khóang tiền
Bởi chưng Tạo hóa đảo điên… khôn cùng!
Càng cố, càng bùng nhùng khó hiểu
Càng lún , càng co kéo chẳng ra.
Kiếp đời đây đó can qua
Trước sau âu cũng chỉ là hư không!
Tìm học đạo mong tâm thông tỏ
Lại càng thêm ủ rũ loanh quanh.
Lòng vòng kinh sách ngàn năm
Càng khổ công, càng toi công.
Thật buồn!

Không có nhận xét nào: