Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

TRƯỜNG THÀNH ĐỔ KÌA ANH


  Gửi Lý HQ

Vạn Lý Trường Thành, một trong số ít vật thể do con người tạo ra có thể nhìn thấy từ không gian, được xây dựng từ các vật liệu như gạch, đá, gỗ, và đất theo một chuỗi tường thành nối tiếp nhau dọc từ đông sang tây. Một vài phần được xây dựng trong thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, nhưng phần lớn công trình được xây dựng lại trong thời nhà Minh để bảo vệ Trung Quốc chống lại quân xâm lược Mãn Châu và Mông Cổ.
Vạn Lý Trường Thành được ủy ban văn hóa của UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
....

Một phần của Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc ở phía bắc tỉnh Hà Bắc bị sụp đổ sau những ngày mưa không ngừng (tin vnExpress 16/8/2012)
Trường Thành đổ kìa Anh!
Uy vũ mấy ngàn năm sụp đổ!
Nước mắt nàng Mạnh Khương ngấm vào đất đá
Rữa tan thành quách, ngôi vua!

Trường Thành đổ kìa Anh!
Nhưng không phải chỗ ngày xưa
- chỗ chúng mình chia nhau miếng bánh ngô nguội ngắt.
Không phải chỗ em trượt chân gần miệng vực
Anh ôm chặt em và gùi thuốc trĩu lưng!

...Vẫn dằng dặc nhấp nhô Vạn Lý Trường Thành
Vắt vẻo cao cao đè muôn đỉnh núi 
Mưa soi lỗ  nền đá xưa mệt mỏi
Mù mịt mây bay...
 che thù hận kiếp đời...

...Tuổi học trò xa vời
Kỷ niệm dâng trái tim nghẹn ứ
Hẹn ước một thời dang dở
Biên giới hữu hình...
 - biên giới cách ngăn!

Trường Thành đổ kìa Anh!
Tháng năm già nua đắm chìm muôn thuở.
Anh Bắc _  em Nam ngược tê ngọn gió
Lạnh lẽo dài đông trắng xóa tuyết băng.

Trường Thành đổ kìa Anh!
Mưa giông hè xối ào ào vách núi
Cỏ cây oặt mềm rã rượi.

Chỉ còn thu...
Thu yên bình nhuộm đỏ sắc rừng phong!




</

Không có nhận xét nào: