Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

TỰ DIỄU MÌNH
05:32 27 thg 9 2012Công khai166 Lượt xem 24






TỰ DIỄU MÌNH
just hello

Nghuệch ngoạc vẩn vơ mấy độ rầy
Kiểu người: bảy dại với ba ngây
Thơ: đơm bát rếch*_ xêu cơm nguội
Văn: dính lá dong _mẩu bánh dầy.
Ý có tứ không: canh láo nháo
Vần ngang điệu dọc: mỡ lây nhây!.

Mai này lụ khụ thôi ngâm ngợi
Ủ rượu đầy bình uống rõ say.
funscrape.com
*******************************
*bát rếch: quê mình gọi bát bẩn (chưa rửa)



Thanh Bá 23:01 25 thg 9 2012
Hẹn đến thăm ai mấy bửa rầy
Nhưng người không khỏe cứ ngây ngây
Chân lười đếm bước buồn sân cỏ
Miệng biếng cơm ăn đói dạ dầy
Sáng ngóng trời xa mờ dáng núi
Chiều trông bóng nhạn lạnh chân mây
Một mình đi giữa vườn hoamg lạnh
Không rượu sao lòng chếnh choáng say !

( bài họa còn hay hơn bài của Hạt Cát)

*******************************
NHÃ MY 03:28 27 thg 9 2012
Một hủ rượu đầy uống chẳng say
Liêu xiêu lếch thếch cứ lây nhây
Chồng vui bạn kéo hơn cả tháng
Vợ khóc con kêu mấy bữa rày
Cơm áo nhọc nhằn qu..
Một hủ rượu đầy uống chẳng say
Liêu xiêu lếch thếch cứ lây nhây
Chồng vui bạn kéo hơn cả tháng
Vợ khóc con kêu mấy bữa rày
Cơm áo nhọc nhằn quên dưới đất
Chén chè mơ tưởng ở trên mây
Tệ nạn gia đình nào ai thích
Mà cứ lơ ngơ cái mặt dày!!

****************


Không có nhận xét nào: