Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

93 - -- VÔ NGHĨA - -




Nhàu nát như dưa chắc khá hơn
Chẳng buồn, chả giận cũng không hờn

 Nghển đầu: hun hút mây thăm thẳm
Cúi mặt: mênh mang sóng dập dồn
Nghe dế nỉ non đêm khắc khoải
 Lắng sương tí tách dạ bồn chồn
Hoang vu bốn phía nghiêng mưa lạnh
Lủi thủi một mình lệch dốc trơn!

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tem nhà Cát! Gì mà buồn vậy?

Trần đình Hoàng nói...

Vào nhà tất cả thành viên chắc sẽ đỡ hơn !
Noel vui nhé !

BÌNH ĐỊA MỘC (Đỗ Thanh Toàn) nói...

Chẳng buồn, chả giân cũng không hờn (giận/giân)
câu nầy sót dấu nặng ... ơi
thơ hay nhưng cúi nhặt rơi hạt mềm ...

Lý Viễn Giao nói...

Cảm ơn em ! Blog cũ bỏ BLR rồi . Em cứ làm với tên Lý Viễn Giao cho tiện còn MK tùy em chọn rồi cho anh biết sau . Có thể cho anh địa chỉ e.mail qua lyviengiao@gmail.com để trao đổi thêm ! Chúc em Giáng sin và năm mới bằng an !

HHP nói...

"Hoang vu bốn phía nghiêng mưa lạnh
Lủi thủi một mình lệch dốc trơn!"
Chữ "lệch" đặt lắm ,chị ạ !

A TÁM BLOG nói...

Vô nghĩa... rồi có nghĩa
Buồn nhiều... sẽ vui thôi
Nắng mưa... đời lẩn quẩn
Đau trong kiếp luân hồi !!!

Unknown nói...

Chúc giáng sinh an lành
Vui tươi chào năm mới
Hạnh phúc sáng ngời danh!

Cao Linh Tử nói...

Chúc bà chị đêm Giáng Sinh vui vẻ, Ơn Chúa chúc phước bằng an.

ngocdunglyhoa nói...

Chúc em đêm NOEL đầy an lành phước hạnh
không có gì là vô nghĩa cả
nếu con người biết chuyển nó trỡ thành có nghĩa đó em

Trần đình Hoàng nói...

Xin ghé qua nhà tôi xem cách thêm vài tiện ích :

http://hoangsgn.blogspot.com

Chúc vui.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cat mãi không vào được trang của HTĐ. chỉ đứng bên ngoài... rồi về. Ba lần rồi ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hết tân thế rồi... lại giánh sinh
Một mình xó bếp cũng buồn tênh
Xám đen lơ lửng mây bay loạn
Vàng đục lập lờ váng nổi dềnh
Gió bấc cơn cơn lùa rát mặt
Mưa phùn hạt hạt quất tê mình
Vô nghĩa hay không thì vẫn vậy
Cuộc đời luẩn quẩn mãi vòng quanh!