Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

BÍCH CÂU THI QUÁN

BÍCH CÂU THI QUÁN
Gặp mặt Bloger Hoàng Giáp Tồn ( Người thứ 2 bên phải)
Nhà thơ Hạnh Nguyên ( người thứ 1 bên trái)
Hình ảnh



" LÃNH ĐẠO'' QUÁN LÝ VIỄN GIAO ĐANG CHÚC MỪNG TẤT CẢ

LÃO  BÀ BÀ (HẠNH NGUYÊN CHỤP )
CÁT CHUP ĐƯỢC CẢ HÌNH TRONG iPAD CUAF HẠNH NGUYÊN
Ảnh của Hai Xuan.
 NGŨ NƯƠNG XIÊU VẸO:
HẠNH NGUYÊN -TÂM TÂM- VŨ THỊ PHIM - HAT CÁT -THI NHUNG

NGẠN NGỮ VÀ CÁCH NGÔN DƯỠNG SINH ( VẦN G, H và I)

Biên soạn : BÙI HẠNH CẨN. Với sự công tác của  ĐÀO THU THỦY


G
-Gà trống mà ham đấu nhau thì không béo, anh em mà hay lục đục thì không làm được gì.
-Gạo lứt có lợi cho người, công việc nặng nhọc ích cho sức khỏe.
-Gắng sức việc gì cũng xong.
-Gặp người chớ nói bừa, gặp việc chớ hùng hục lao vào.
-Gặp người tốt bao nhiêu cũng không đủ, kẻ xấu gặp một người cũng sợ.
-Giải trừ được cơn đói cần dựa vào thóc gạo của mình , biết được tình đời nóng lạnh cần có người tri kỷ.
-Giảm được một bệnh dịch trừ được trăm mối lo.
-Giàu có khiến người ta xa đọa, tự tư dẫn con người ta lạc lối.
-Giận dữ mất trí khôn, nghi ngờ mất tín nhiệm.
-Gió xuân không thổi, mưa thu không rơi.
-Giúp  người khác trong cuộc sống, học được sự khéo léo cho mình.
-Giữ mồm miệng khi ăn uống hơn là uống thuốc.
-Giữ mồm miệng là tự giữ mình,buông thả mồm miệng là tự buông thả mình.
-Gội đầu rửa chân khỏe như uống thuốc.


-Gừng càng già thì cay, rượu càng lâu ngày càng thơm.


H
-Hai chữ danh lợi chớ giành giật nhau,hai chữ lười biếng và gièm pha chớ dính vào nhau.
-Hại người chung quy là hại mình, chơi với lửa sẽ chết cháy.
-Hại người một lần, hại mình cả đời.
-Han rỉ ăn mòn sắt thép, buồn rầu ăn mòn trái tim.
-Hành động là cái bắt đầu của sự hiểu biết, biết là cái kết quả của hành động.
-Ham muốn những sự giàu có ngòai tri thức sẽ biến con người thành ngu muội.
-Hạn lâu mới qúy trời mưa, đêm đen mới quý trời sáng.
-Hạnh phúc ở trong yên ổn.
-Hay ăn lười làm chịu đói lẫn rét.
-Hay ăn lười làm đến già không nên tích sự gì.
-Hay vui cười không buồn, chăm dưỡng sinh không già.
-Hãy vội vàng làm việc tốt khi mi có thể, vì không phải khi  nào mi cũng có thể làm.
-Hòa hợp cả hai bên đều có lợi, chia rẽ nhau cả hai cùng  đau buồn.
-Hòa thuận sinh tiền tài, cãi cọ nghèo suốt đời.
-Hòa thuận sinh tài, phiền não sinh bệnh.
-Hòa thuận sướng hơn  tiên.
-Họa là cái mà phúc dựa vào, phúc là cái mà họa ẩn nấp.
-Họa phúc cùng nhà, lợi hại liền xóm.
-Họa từ miệng sinh ra, bệnh từ miệng mà vào.
-Hoạn nạn sinh ra do vô ý, tai họa đến từ lười biếng.
-Hoang mang không dẫn tới thỏa mãn, cáu giận không dẫn tới sung sướng, lạnh lùng không dẫn tới bạn  bè.
-Hoạt động đến già, làm việc đến già cái gì cũng tốt đẹp cả.
-Hoạt động thân thể nhẹ nhàng, vận động bệnh tật tiêu tan.
-Hoạt động tìm những chỗ tốt, ăn uống tìm những chỗ ngon.
-Học rộng biết nhiều, nghi ngờ thì hỏi.
-Học rộng đào sâu nghĩ kỹ là gốc của tri thức, nhai kỹ nuốt chậm mới biết được dư vị.
-Học tập là hạt giống của kiến thức, mà kiến thức là hạt giống của hạnh phúc.
-Hỏi bệnh kê đơn, xem bệnh cho thuốc.
-Hỏi thăm tốt không bị lạc đường, làm việc tốt không bị nghèo nàn.
-Hút thuốc uống rượu, khổ thân giảm thọ.

I
-Im lặng mà ít vận động, mắt hoa tai điếc; có tĩnh có động, không ốm không đau.
-Ít đòi hỏi thì được nhiều, tham lam lắm thì không được gì.
-Ít gạo thêm rau, ít áo thêm khăn.
-Ít ham muốn tinh thần sáng suốt, băn khoăn lo lắng nhiều tinh lực suy.
-Ít nói lời suông thì đỡ bị gièm pha, đêm ăn ít đi thì đỡ bệnh tật.

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

CHÓNG MẶT

TỰ NHIÊN BỊ RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH



Chóng mặt à, chóng mặt ơi.
Lão bà đã lảo đảo rồi... đừng quay.
Cửa nhà, giường chiếu chớ xoay
Đừng bổ nhào xuống tủ giầy... Đầu ơi.
Khuya đêm cách đất, xa giời
Gọi đông, đông cứ câm lời nín thinh 
Vịn tường lưng dựa lưng mình
Liếc gương méo xẹo bóng hình  ma chơi...
Lộn vòng đầu ngược đuôi xuôi
Lần tay ấn Ế phong rồi... nằm nghiêng.

Bồng bềnh dạo bước cõi tiên
Đằng vân giá vũ tới miền Bồng lai
Mắt hoa chả biết ai ai
Nhoáng nhoàng lơ lửng mé ngoài  Hư vô.

Chóng mặt ơi, chóng mặt à
Buông tha cho Lão bà bà....Được không?.

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

GIÁP NGỌ - VẬN KHÍ, BÊNH TẬT và BÀI THUỐC

Giáp ngọ Vận khí và bệnh tật

Lần tìm những trang sách cổ,  Lão bà Lang vườn được mấy thứ này, xin chép hầu quý vị a

Tính theo Can chi
Giáp thuộc can Dương, Th vận, nên năm giáp Ngọ gọi là năm Th vận Thái quá ( Thái quá: là mạnh hoặc thừa ra, ngược với bất cập là chỉ những năm Khí yếu, không đủ )nên năm nay khí thủy thấp sẽ lưu hành mạnh, Thổ mạnh thì khắc thủy, cho nên năm này Thận thủy sẽ bị Thổ khắc mà sinh tật bệnh. Bệnh xuất hiên năm nay có thể là: đau bụng, chân tay giá lạnh, tâm tình u uất, chân tay nặng nề, tim loạn nhịp, hồi hộp... sẽ xuất hiện
Với con người: Thổ khí quá mạnh gây tổn hại đến tạng Tỳ ( thuộcThổ), cho nên năm nay có thể con người dễ bị bênh teo cơ, nhão cơ, hai chân yếu, vô lực,  đi lại khó khăn, gân cốt co quắp, đau gót chân và gan bàn chân. Rồi do Tỳ bị phạm mà sinh đàm ẩm, đầy trướng bụng, kém ăn, chân tay mỏi rời rã ...

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

NHI ĐÔ MAI . HỌA THƠ CAO SƯ PHỤ




Hoa nở lơ thơ điểm xuyết cành
Chẳng làm rạng rỡ cũng thành danh
Cánh vàng lả tả rời thân mẹ
Đài đỏ lạ lùng thế chỗ anh
Một đóa  thay màu theo nhị độ
Cả tàn tạo sắc giống tam thanh
Tên Mai Tứ Quý nghe nho nhã
Vườn cảnh vài cây đứng chậu sành.

HẠT CAT

20:19 Ngày 12 tháng 12 năm 2013
Đỏ vàng xen kẽ xếp đầu cành
“Nhị độ mai” hoa đã nổi danh
Khi óng màu mơ hình thánh thiện
Lúc hong sắc thắm vẻ trâm anh
Xuân về lóng lánh sương in biếc
Hạ đến nồng nàn trăng ánh thanh
Tứ Quý: phương Nam hay xứ Bắc
Nâng niu chả luận chuyện be sành..
.

NGUỒN CỘI . HỌA THƠ CAO SƯ PHỤ

NGUỒN CỘI

Cây cội già kia đứng giữa trời
Nước nguồn xuôi đổ lúc nào ngơi
Một thân rẽ nhánh tăng nghìn lá
Trăm hướng chia dòng chảy vạn nơi

Giọt máu lưu truyền cho hậu thế
Chơn thần dục tấn đến cao ngôi
Tổ tiên dày dạn công xây dựng
Tạc bức phù điêu tưởng nhớ đời.

Cao Linh Tử
-------------------------

Họa:
BỨC PHÙ ĐIÊU CỔ THỤ

Cây cao đứng thẳng giữa vòm trời
Rễ hút nuôi thân chẳng chịu ngơi
Dưới tán lá xòe che một bóng
Trên cành chim hót lộng muôn nơi
Nguyên căn bao tuổi còn in dấu
Cổ thụ nhiều năm mãi giữ ngôi
Tạc bức phù điêu cho hậu thế
Dành con cháu nhớ tổ tiên đời

Nguyệt Anh 10/12/2013
-----------------------------------

Họa:

CÂY CỔ THỤ

Rễ sâu cắm đất ngọn lưng trời
Nép chốn thâm u để nghỉ ngơi
Mốc xám thân cành che khắp chỗ
Xanh rì hoa lá tỏa muôn nơi
Cương cường chí khí truyền con cháu
Sâu đậm ân tình thấu cửu ngôi
Dòng máu ngàn năm luôn thắm đỏ
Nghĩa nhân trọn vẹn giữ muôn đời

Hạt Cát
 —

ĐẢO HUYỀN- Họa thơ Cao Sư phụ

ĐẢO HUYỀN

ĐÔNG LẠNH: HỌA THƠ CAO SƯ PHỤ

ĐÔNG LẠNH

Vòi vọi trời cao không áng mây
Khí đông lạnh buốt quyện nơi này
Nắng hanh bà cụ chưa buồn dậy
Phố rộn ông cò chả muốn gây
Tránh rét học sinh ngưng đến lớp
Tìm ngon cô chú thích sơi cầy
Người già khíu chọ vì đau khớp
Con nít ăn nhiều sợ ú quây.


Cao Linh Tử
-------------------------------------

MƯA RÉT

Trời đông nặng trĩu những làn mây
Xám xịt không gian mưa chốn này
Lạnh buốt vài ngày không muốn giặt
Nắng hanh mấy tiếng chả buồn gây
Bập bùng bếp lửa lùi khoai sắn
Ấm áp quán quê chén thịt cầy
Tụ tập cùng nhau vui thoải mái
Đi làm rét mướt vẫn quần quây!

Xuân phương
17 -12 -2013
-------------------------------------

Họa:
RÉT ĐÔNG

Trời xanh thăm thẳm mấy tầng mây
Giọt sáng long lanh rọi chốn này
Đón nắng dập dìu chim chóc lượn
Chọc nhau nhộn nhạo bé em gây
Đồng không tạnh bóng cô đi cấy
Nước giá vắng chân bác thợ cầy
Tê tái rét đông đeo tật bệnh
Lửa hồng rừng rực bốn bề quây.

Hạt Cát 

CHIỀU MƯA ĐÔNG _ Họa thơ Cao SP.

CHIỀU MƯA ĐÔNG

Chiều đông đứng lặng ngắm mưa rơi
Gió tạt từng cơn xám góc trời
Chái bếp vùi than bay chút khói
Hiên nhà thủng mái dột vài nơi
Vừa hanh hảnh nắng mây đen kéo
Mới nhộn nhàng chim cánh nhỏ rời
Nhóm lại tàn tro đun ấm nước
Pha trà độc ẩm khách không mời.


Cao Linh Tử 

----------------------------

NẮNG ĐÔNG

Tôi nhặt long lanh giọt sáng rơi
Treo ngang cửa sổ để khoe trời
Hừng đông lấp lánh lan muôn nẻo
Nắng ánh lung linh tỏa khắp nơi
Gió sớm làn làn vầng ngọc tán
Sương mai độp độp hạt trong rời
Tay người khéo léo nhen hồng lửa
Trà nóng thơm thơm nâng chén mời.

(Hat Cat họa)

TIỆM CẬN

Tiệm cận muôn đời bạn với tôi 
Cho dù mai mốt vẫn chơi vơi
Bạn nương lối phẳng ngang bằng đất
Tôi dõi hướng xiên chọc chéo giời
Vẫn biết đường muôn quy Xứ thánh
Cũng hay bước một đến xa xôi
Hoa thơm rộ nở vui ong bướm
Gió nổi vung chèo vượt biển khơi. 

Hạt Cát
20/12/2013

Họa:

ĐỘC HÀNH

Ruổi dong thiên lý một mình tôi
Vẫn biết ngàn muôn khó chửa vơi
Hố thẳm ngăn đường không trách đất
Đèo cao chắn lối chẳng than trời
Bạn đường chung hướng vài cây số
Khách điếm no lòng một nắm xôi
Ngang dọc đâu dò nơi tiệm cận
Thuyền từ vô trạo vượt trùng khơi.

Cao Linh Tử
20/12/2013
 — với Hạt Cát.

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

HOẢNG


Cơn giông bão bỗng dưng ào tới
 Trời
 tứ bề sấm rung chớp nổi
Ai đã đi mà vội chắn ngang
Chân chưa bước lại hăm rào lối
Ngó trên trời mây cuộn màu đen
Nhìn dưới đất nước dòng sắc tối.
Hốt hoảng kiếm đường để thoát thân
Kẻo vô tình một mai gây tội!

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

KHÚC BÌNH YÊN


Chốn bình yên chả mong cũng đến
Cõi ta bà chả hẹn cũng buông
Này cơn gió, này hạt sương
Phím sầu lỗi nhịp, phách buồn lạc tay...

Ngồi lặng ngắm mây bay lững thững
Đứng nghiêng trông vạt nắng hoe hoe
Gió vê làn khói tròn xoe
Mưa đông hạt hạt theo về hư không.

Cát bụi cuốn lòng vòng lối cũ
Vạt trăng lu héo rũ mé thềm.
Một đi... không gặp mà nên
Nẻo về cánh cửa sập then bít bùng!

Gió ngược thốc nửa rừng buốt giá
Mưa xiên rơi ghềnh đá cóng tê
Suối lòng dốc thác, hẹp khe
Bơ phờ đêm lặng giọt khuya xạm mầu.

Dòng quanh co khúc sâu khúc cạn
Vực chênh vênh khúc bạt khúc vồng
Lạc bầy chim cánh xơ lông
Lạc dòng thuyền khuấy đục trong lập lờ

Bông lau dãi phơ phơ màu bạc
Thảm lá dày xào xạc loạn bay


Vô tình thiêu tháng, đốt ngày
Xòe tay sót lại chút này : bình yên!

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Ú ÒA


Giã chiều rón rén vào đêm
Tẽ trăng Mười bảy rắc thềm soi hoa
Giã đêm nhẹ bước sáng lòa
Sương mai biếc chợt ú òa gọi chim!



Họa thơ Cao Sư phụ CHIỀU MƯA ĐÔNG

Chiều đông đứng lặng ngắm mưa rơi
Gió tạt từng cơn xám góc trời
Chái bếp vùi than  bay chút khói
Hiên nhà thủng mái dột vài nơi
Vừa hanh hảnh nắng mây đen kéo
Mới nhộn nhàng chim cánh nhỏ rời
Nhóm lại  tàn tro đun ấm nước
Pha trà độc ẩm khách không mời.
(Cao Linh Tử)


 NẮNG ĐÔNG

Tôi nhặt long lanh giọt sáng rơi
Treo ngang cửa sổ để khoe trời
Hừng đông lấp lánh lan muôn nẻo
Nắng ánh lung linh tỏa khắp nơi
Gió sớm làn làn vầng ngọc tán
Sương mai độp độp hạt trong rời
Tay người khéo léo nhen hồng lửa
Trà nóng thơm thơm nâng chén mời.


(Hat Cat họa)
 

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Cây sung làm thuốc


Cây sung làm thuốc & món ăn
ĐÓI LÒNG ĂN TRÁI CÂY SUNG
....Sung có tên khoa học là Ficus racmaosa.,

thuộc họ Dâu tằm. 

MỘT NỬA NƠI BÌNH YÊN...


(Nghĩa trang Thanh Tước )

HÔM QUA
16/ MỘT( 11) ÂM LỊCH (ngày 18/12/2013)
 17H30 mẹ con đã LẮP XONG MỘ CHO NGƯỜI XA ĐI.
LÚC ĐÓ VẪN CÒN MẶT TRỜI
SAO CHỖ MỘ BỖNG MỜ NHƯ CÓ SƯƠNG BAO PHỦ?!
THẮP HƯƠNG CẦU KHẤN
 THÌ CŨNG LÀ LÚC CHUÔNG CHUÀ
 BÔN BỀ GIÓNG GIẢ.

NAM MÔ A ĐI ĐÀ PHẬT

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

BỜI BỜI

( Ngày mai 16 tháng một Quý Tỵ, tôi đi xây mộ cho một nửa của tôi đã xa đi...)


Ngày mai nắng chc sẽ vàng
Gừng khô rang, muối khô rang cả rồi!...

Buông tay... về chốn thảnh thơi
Thấp cao ai để riêng ai gập ghềnh.
Liễu già gió táp xơ cành
Mưa phùn vụn nát lạnh tanh góc giời.

Một mình tôi tựa vai tôi
Vén chiều nghiêng sập l
ối ngoài thõng buông.
Bếp than gio lạnh vùi cơm
Ngoài vườn lổn nhổn ổi ương khoai hà...
Chát chua cay mặn tương cà...
Ngọt bùi thơm thảo... giọt xa, giọt gần.

Gương sen khô xác mé sân
Nay tàn Đông... liệu mai Xuân có v
ề?
Lửng l
ơ gió nấp xó Hè...
Trăng Thu nhạt thếch rơi rìa sân sau...

Mấp mô khấp khểnh nhịp cầu

Sào mòn chống đặng dòng sâu rối luồng?...

... Người xôi xa chốn huỳnh tuyền
Ném vu vơ những chéo xiên bời bời 

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

NGHĨ VẨN VƠ : Ranh giới

funscrape.com

 Cũng đất ấy cũng cây cỏ ấy

Cũng ruộng sâu cầy cấy hai mùa
Bỗng dưng chia nửa cơn mưa
Chia hai vạt nắng giữa trưa oi nồng

Đàn chim xanh cánh nhung mịn mướt
 Lỡ đường bay là thuộc bên kia.
Sớm hôm chung ngõ đi về
Ai chia đây đó hai quê cách rời…

Nhìn chiếc lá trôi xuôi dòng nước
Thương cá hồi bơi ngược ngọn sông
Người chia biển  Bắc, biển Đông
  nương nhau sống gữa lòng đại dương.
Muôn vàng bạc không hơn sự sống
Một sat- na dày mỏng là bao
Mà tranh cướp sợi tre rào
Một máng nước, một bờ ao sình lầy.…
Tâm thanh thản thì dầy phúc đức
Dạ tham si đau nhức lòng ta
Hòa mình vào với bao la
 Càn khôn chốn ấy mới là nhà chung

Vô vi… với Sắc không một cội
Nhất - nhị nguyên dẫn lối về nhau
Đời người chớp mắt lâu?mau?!
Bao nhiêu trước, bấy nhiêu sau…
Có là...?!
Bốn mùa xoay, đông qua đến hạ
Vòng tử sinh quen lạ luân hồi?!


Tôi ngồi thơ thẩn mình tôi
Chạm tay gió bấc run người.
Buồn tênh!

 Người tâm đức lênh đênh lắm kiểu
Kẻ phong trần thừa thiếu khổ nan...?!

 cầu kinh gõ chiều tàn.
Mù phong kín mái tam quan lạnh lùng!

Muôn kiếp đời không không - có có
Cũng một lần rời dở buông hay 
Một mai theo áng mây bay
Biết bao giờ mới về đây?!
Hỡi người!

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

NGAN NGỮ CÁCH NGÔN DƯỠNG SINH ( VẦN " D - Đ '')


BIÊN SOẠN: BÙI HẠNH CẨN  cộng tác của Đào Thu Thủy


-Da chuyển vàng thì ốm, trời màu vàng sắp mưa.
-Dao quý không mài không sắc, ngựa quý không luyện vó không khỏe.
-Dạy người dạy ở tâm, tưới hoa tưới ở gốc.
-Dấu bệnh tránh thầy thuốc, tự mình chữa: vô ích.
-Dậy sớm không bị vội vàng, giồng cây sớm không bị đói kém.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Vài nét về triết lý thơ của người lính thơ Vũ Tuấn Anh


(vài cảm nhân khi đọc NHẶT của người lính thơ Vũ Tuấn Anh)

GỬI CHỒNG NƠI CÕI NHỚ

Đông về căm căm rét
Lại đầm đìa mưa rơi
Mình chồng nằm nơi ấy
Cô đơn giữa khuông trời...


Về quê không có lối
Thành Nam cũng chơi vơi
V
ợ gửi chồng Thanh Tước

Với sỏi đá lưng đồi...

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

CẦM LÒNG DỨT ÁO...



Cầm lòng dứt áo mà đi
Còn gỉ?
- Rặt
 những nón mê, chổi cùn.
Cột nhà mối mọt mủn mòn
Cuốc cày rỉ sét, rạ rơm đụn đầy...
Thò tay níu ngọn heo may
Chạm lạnh tanh bóng ma vày mà kinh!
*
Bâng lâng m
ình tựa bóng mình

Ngắm sương mọng quyện giọt trăng dát hè.
Xa xôi gió vọng lời khuya
Ngón đàn sênh phách, nhịp mê nguyệt cầm.

Lời yêu ai thoảng thì thầm
Bông lau xõa trán
 ánh rằm x
ốn xang!

XÉ RÀO



Xé rào... ừ... Thử xé rào
Có làm sao, cũng chẳng sao. Sợ gì!
Nghẽn đường kẻ lại người đi
Nghẽn mương bùn rác đen sì n
ổi trôi!


Xé rào... Tôi vứt l
ại tôi
Vứt ước lệ, vứt thứ ngôi đời thường.
V
ật vờ... gió tạt tứ phương

Lòng thòng toàn những ẩm ương khù khờ.
Lem nhem bụi dính hạt mưa
Lầm lầm gió cát vẩn trưa cộm giời...

Xé rào.

T
ôi có là tôi!?
Có trong veo giống một thời đã xa?
Hương sen còn ngát ao nhà?
Còn lung linh dải Ngân Hà xa xôi?!

Xé rào.
Tôi biến thành ai!?

Sat – na
- M
ột thoáng ng
ắn dài
Hư vô....

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

VIẾT CHO CÁI CÂY GIÀ


Cái cây sần sùi... cái cây già cỗi
Một mình ch
ơ vơ... một mình buồn tủi
Bốn bề mưa rơi... bốn bề gió nổi
Lá khô xạc xào... lá khô quắt queo.

Cái cây mùa đông vắng teo
Con chim quên v
ề làm tổ 
Bướm đỏng đảnh ném sắc màu cô lẻ
Ong thờ ơ khép cánh vụt qua.

Caí cây đắm mình vào cũ xưa
Th
ời gian ngập chìm sâu thẳm 
Giông bão tháng năm quăng quật
Bầm dập cành, bầm dập vỏ... xạm đen!

Cái cây gi
à
 thở dài thõng thượt bóng đêm
Thốc chín tầng tuyết băng buốt giá
Xoáy chín đáy đại dương sóng cả
Chát mặn
 vón  bọt nước nhỏ nhoi...


Cái cây già đơn côi

Trời đất già hoang lạnh
 Đông vụn tơi tẻ ngắt
Hoàng hôn chiều
ch
ạng vạng
rớt bụi gai!

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

SINH NHẬT HAI CON GÁI

Hai VỊT GIỜI nhà Hat Cát ( ẢNH MỚI NHẤT )
Hình ảnh
VỊT LỚN
Hình ảnh
VT BÉ
Hôm nay sinh nhật chúng

Mẹ phone cho con gái
Nhận được câu trả lời : ( vịt bé )
_ Mẹ ơi, mệt quá... để hôm nào đờ đỡ tý đi mẹ...
Vịt lớn:
_ Mẹ ơi... hi hi... con quên tịt đi mất. Ui... con bận quá mẹ à!
Bốn mươi năm..
.

Trưa hôm 5/12/ 1973.

 Trời Hà Nội lạnh, âm u..
.Tuy ngoài Bắc ngưng tiếng súng, nhưng chiến tranh vẫn rình rập.
Các con tôi ra đời trong chiến tranh, trong rét mướt, trong đói 
khổ...

Cha chúng đi B.
Bốn năm sau mới cha con mới biết mặt nhau. 
Bốn mươi năm sau, cha chúng ra đi...


Bây giờ chúng lớn và trưởng thành cả rồi.



VỚI THÀY VÀ BẠN CŨ

HAI VỊT VỚI THÀY GIÁO CŨ


(Bác NoiLieu chúc mừng)