Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Họa thơ

HỌA THƠ



 

Thi sầu

Thơ thẩn làm chi phải chớm sầu
Mộng lòng khó được bởi vì đâu

Người đi một nửa hồn hoang dại
Kẻ ở nguyên đời dạ khắc sâu
Có biết trời xa mây vạn lý
Mà hay biển vắng sóng giao đầu
Sông Tương nước chảy sâu hay cạn
Lặng lẽ bên thềm trăng cổ lâu


Nhã My


VU VƠ SẦU
Ngược sóng thuyền ai cặp bến sầu
Ngổn ngang lòng dạ mãi nơi đâu
Ngắm trăng chênh chếch treo đầu núi
Nghe đá khẽ khàng rớt vực sâu
Lắc rắc giọt sương đầm trước áo
Hanh heo ngọn gió táp ngang đầu
Én nam nhạn bắc chùng đôi cánh
 Mây gió mịt mù chốn vọng lâu.

 Hat Cat 

 
**********************
HỌA THƠ ANH VŨ GIANG
 Quỳnh hoa

Mình ngà dáng ngc to thơm hương
Mt đoá quỳnh hoa n trước vườn
Ngào ngt thơm bay theo ngn gió
Ngt ngào hương to đến hơi sương
Trong m
ưa nàng ta hoa trinh n
Trước bão em là lá bch dương
To hoá cho em nng thm mãi
Đ đi đng li mi tơ vương

Vũ Giang
 
*************
Quỳnh hoa tủi
Ch
ỉ một đêm thôi đã nhạt hương
Thẹn năm sầu tháng biếc xanh vườn
Dặc dài chìm đắm miền hư ảo
Thóang chốc úa tàn nơi khói sương
 Xòe cánh ấp e neo bóng nguyệt
Khép đài ủ dột né vầng dương
Trắng trong thơm thảo tròn phong nhụy


 Lặng ánh sao buồn... theo gió vương


 Hat Cat



10 nhận xét:

A TÁM BLOG nói...

Lượm được tem vàng vui đón xuân....

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cám ơn anh. chúc anh xuân mới nhiều niềm vui mới

[Img]http://img1.funscrape.com/en/Chinesenewyear/71.jpg[/Img]

Unknown nói...

"Lượm được tem vàng vui đón xuân...."
Đọc thơ lòng cứ thấy bâng khuân
Già không vui khỏe cùng con cháu
Lại ngập hồn thơ với ý xuân.

Bình Nguyên nói...

Trời ơi, chị của em bữa nay tuyệt quá đi mất. Chị họa hay quá làm em bối rối chưa tìm được ý để họa nè. Em sẽ suy nghĩ rồi họa sau chị nhé. Chúc chị ngày mới vui nhiều ạ

NoiLieuhaha nói...

Có ích cho ai đêm tỏa hương
Dẫu rằng năm tháng lá xanh vườn
Nòn nà đằm thắm hình hư ảo
BUỒN QUÁ BAO NHIÊU ẢNH Ở BLOG NOILIẸUHAHA MẤT CẢ RỒI
THÔI THÌ ĐẾN ĐÂY TẢI NHỜ VÂYJ
Nhoang nhoáng hương đưa vị tuyết sương
Cánh mỏng rẩy run nương bóng nguyệt
Nhụy vàng e ấp tránh vầng dương
Dẫu đẹp hơn đời, khi nở muộn
Mấy ai trông cậy giống hoa Vương?
[Img]http://123.25.71.107:82/hoidap/uploads/news/2012_09/hoaquynh.jpg[Img]

NoiLieuhaha nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[Img]http://i300.photobucket.com/albums/nn33/TinTin-Milou/nghe%20thuat%20mua%20dong/Epiphyllum_oxypetalum_animation.gif[/Img]
Chị tặng em này

NHAMY nói...

em da gui sach ra HANOI cho chi va chi Song Thu khoang 4 ngay nua toi nhung em gui mail qua email cua chi ko duoc khi nao nhan duoc chi bao tin cho em

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thơ thẩn gì đâu. Lão Bà bà

viết nhăng viết cuội tráng tuổi già
Ngồi buồn ngáp vặ, trời vẫn sáng
Dõi theo bóng cuội hái lá đa

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn em. Em về có khỉe không?
mọi sự tốt lành nhé NM à