Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

NGHĨ VẨN VƠ : Ranh giới

funscrape.com

 Cũng đất ấy cũng cây cỏ ấy

Cũng ruộng sâu cầy cấy hai mùa
Bỗng dưng chia nửa cơn mưa
Chia hai vạt nắng giữa trưa oi nồng

Đàn chim xanh cánh nhung mịn mướt
 Lỡ đường bay là thuộc bên kia.
Sớm hôm chung ngõ đi về
Ai chia đây đó hai quê cách rời…

Nhìn chiếc lá trôi xuôi dòng nước
Thương cá hồi bơi ngược ngọn sông
Người chia biển  Bắc, biển Đông
  nương nhau sống gữa lòng đại dương.
Muôn vàng bạc không hơn sự sống
Một sat- na dày mỏng là bao
Mà tranh cướp sợi tre rào
Một máng nước, một bờ ao sình lầy.…
Tâm thanh thản thì dầy phúc đức
Dạ tham si đau nhức lòng ta
Hòa mình vào với bao la
 Càn khôn chốn ấy mới là nhà chung

Vô vi… với Sắc không một cội
Nhất - nhị nguyên dẫn lối về nhau
Đời người chớp mắt lâu?mau?!
Bao nhiêu trước, bấy nhiêu sau…
Có là...?!
Bốn mùa xoay, đông qua đến hạ
Vòng tử sinh quen lạ luân hồi?!


Tôi ngồi thơ thẩn mình tôi
Chạm tay gió bấc run người.
Buồn tênh!

 Người tâm đức lênh đênh lắm kiểu
Kẻ phong trần thừa thiếu khổ nan...?!

 cầu kinh gõ chiều tàn.
Mù phong kín mái tam quan lạnh lùng!

Muôn kiếp đời không không - có có
Cũng một lần rời dở buông hay 
Một mai theo áng mây bay
Biết bao giờ mới về đây?!
Hỡi người!

9 nhận xét:

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Tôi ngồi thơ thẩn mình tôi
Chạm tay gió bấc run người. Buồn tênh!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Làm sao vào được nàh đây
Loang quang Cát đứng vài giây ĐÀNH VIỀN

Xuân Hồ nói...

Chị ơi, em vẫn ở SG, Út Vinh chưa ra viện, em đợi khi nào cháu ra viện em mới về PT, em buồn quá đi chị ơi.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cố giữ sức khỏe nhé. Em vất vả quá đấy. Cho chị thăm cháu
Mong em và cả nàh an lành

Xuân Hồ nói...

Muốn đưa hình ảnh vào lời bình Chị nên xem bài viết "Hướng Dẫn Chèn Nhạc, hình ảnh vào comment" của Huỳnh Vân Thư và áp dụng làm. Địa chỉ http://songdaiduong-hvt3.blogspot.com.
HVT hướng dẫn rất kỹ lưỡng và dễ áp dụng đó chị. Khi nào chị làm gọi cho em.

Nặc danh nói...

Nó tham đi chiếm đất người
Đến khi nó chết đất trời đâu thương!

Mẫn nói...

Cũng blog ấy cũng giòng chử ấy
Mà hôm nay sao thấy u buồn. ghé thăm chị chúc chị an vui mãi nhé.

Unknown nói...

MC mến chúc chị tuần mới nhiều may mắn và đón mừng lễ Giáng sinh an lành, nhiều niềm vui

vu song thu nói...

Sao mấy bài gần đây của Cát không hiện trên Blog chị. Cứ nghĩ Cát bệnh hay đi chơi vắng...Hi, hôm nay nhớ cứ vào lại gặp...
Chúc thơ buồn nhưng người vui nhé!