Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

miss you so much
 Hư vô có rét không anh?

Phiêu du vầng mây ngũ sắc
Bồng Lai hương quyện gió lành…
Cánh hạc xa bay dằng dặc.


 Nỗi niềm day dứt chia hai
Mịt mù mưa Nam tuyết Bắc
Anh hoang lạnh chốn tuyền đài
Em cô đơn nơi gió bấc.

  Nắng xui khắc khoải con tim
Mưa vương lệ tràn khóe mắt
Lối  cũ đường xưa xa lắc
Mái gianh tường đất tan hoang…

Sớm đông cây lá võ vàng
Chiều đông bạc mờ sương khói...


Hình như... bóng ai vồi vội...
Anh về...?!
Hoa sắc lung linh...
 

24 nhận xét:

Unknown nói...

Cô ạ! Đọc bài này của cô con......
Có lẽ là sắp đến ngày giỗ của bạn trai nên..... Mùa xuân năm ấy sau vụ tai nạn con mất đi một người.
Thơ 6 chữ này con chưa khi nào viết, hôm nào con học cô viết thử xem.
Cô giữ sức khỏe nha cô, HN rất lạnh thì phải, con thấm thía được cái lạnh đó rồi nên con hoảng luôn.

Unknown nói...

Lạnh thía mà Cát còn nhớ mùa đông thì lạ nhẩy ? Gọi điện hỏi thăm sức khỏe thầy thì thầy phán 1 câu " lạnh thế chưa thấm gì" thế thì em phục người thủ đô mình sắt da đồng thật hu hu

vu song thu nói...

Cái rét sao mà đáng ghét
Cứ nằm bẹp dí như con bọ chét
Đầu quay cuồng như trúng sét
Ai làm cho rét thế không biết?
Hay là anh?
Thăm Cát nhé. Chi ốm mấy hôm nay rồi!

Nặc danh nói...

Đùa C đấy:
Nơi đây lạnh lắm lắm em ơi
Chỉ đợi lâu nay có một người
Người ấy xua đi cơn gió lạnh
Để cho đoi lứa được vui thôi!

Hoàng Xuân Họa nói...

Đọc bài thơ ni mới hiểu rằng
Mùa đông này "im" người lạnh lắm
Vì đông này đang thiếu một tâm "chăn"
Tấm "chăn" âm ấm 37 độ...
...hề hề...

Nguyễn Viết Tân nói...

Tiên cảnh đẹp lắm hả em
Vân du nhẹ lướt vườn tiên
Chiều vương rồi nhớ bạn hiền
Ngóng chờ dưới mái tây hiên ......
...
Khó thế chị -

Nặc danh nói...

Nóng chia đôi, lạnh chia đôi
Thương anh nằm lại mảnh đồi phương Nam

Unknown nói...

Sang thăm nhà "Lão bà bà"
Chẳng hay gia chủ có nhà hay không?
Lặng chìm "Nỗi nhớ mùa đông"
Nương nhờ cửa Phật cho lòng nhẹ hơn...

Buổi sáng chúc em (à quên "Lão bà bà") bình an, may mắn!

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Hình như có làn gió thoảng
để ai không thức một mình !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cũng là một NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG thôi. Có những cái tưởng qua mà không qua...
chúc cháu cuối tuàn an lành

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Khi lạnh mới nhớ mùa đông
Khi trống rỗng thương Bạch Dương xứa người...
Mấy hôm lạnh thế mà thày vẫn đến chị Nguyệt Ánh để "hợp tác "đới!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị khỏi hẳn chưa? Em hết cảm lạnh rồi đau lung tung...

em huy động tối đa mọi phương tiện, Nhưng sang phòng bếp phải đi qua sảnh rộng... vưỡn rét. Hihi
Chị làm chút rượu gừng chị à
Em mong chị khỏe nhanh chụ ST nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hihi...
Hồn linh . một sóng lang thang
Lạnh hay nóng cũng chỉ càng ...Phiêu du!
hihi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mùa đông thì có Đệm điện
Có điều hòa nóng thêm lò sưởi
Cát ngồi viết vớ vẩn thôi
( lúc không bận làm ô sin ý)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tiên cảnh cũng chả đẹp đâu
Vắng em thảy thành vô nghĩa

Hen em tiết Ngâu năm sau
ta lại về cùng xưa cũ
hihi ...chờ nha TML à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nóng chia đôi đỡ nóng hơn
lạnh chia đôi cũng đỡ cơn ... run người.
Ai và Đà nẵng xa xôi
Cho tôi nhắn gửi vài lời yêu thương

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lão bà nương chính mònh thôi
Phật tại tâm...
Pháp tại đời vẽ ra
Lão bà chả ở trong nhà
Mấy hôm rét mướt vẫn ra ...ĐỨNG ĐƯƠNG!
Để xin bát Cháo, miếng CƠM
há há...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hi...Em đóng kín cửa rồi
Gió mà thoảng cũng ở ngoài mà ... trông!

hoangxuanhoa nói...

Đệm điện chỉ ấm dưới lưng
Mấy nơi bừng bừng chẳng ấm nổi đâu...

Bình Nguyên nói...

Đong đầy nỗi nhớ long lanh
Cho ai thắc thỏm năm canh đợi chờ
Cuối tuần an vui nha chị

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

"Tưng bừng" chỉ có nóng thôi
NGười viết là người... chả biết chi chi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn BN. Chúc em cuối tuần vui , và kiếm được nhiềutiền nhé!

TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN nói...

Nắng xui khắc khoải con tim
Mưa vương lệ tràn khóe mắt
Lối cũ đường xưa xa lắc
Mái gianh tường đất tan hoang…
Sao mà thê lương vậy nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Người không còn nữa thì... đường chả ai đi, cái nhà gianh tường đất năm 60 thế kỷ trước chả tan hoang thì còn thế nào được?
Và rồi mình cũng vậy thôi! Đến một lúc nào đó cũng... BIẾN