Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

BỰC RÉT

 

Sao mà dứt mãi chả ra
 Dây dưa kéo đến tháng ba. Nhùng nhằng!



Thà rằng...Một nhát cho xong
Dây cà dây muống... đến chừng nào thôi?!


 Đông về buốt giá thân tôi

Bao nhiêu nồng ấm… phần người đẩu đâu?!

Bực mình vớ mũ đội đầu
Nhao ra đường để cãi nhau... một mình!


Hihi...


21 nhận xét:

Le Tien Hoan nói...

Ăn cỗ năng lượng bổ xung
Về nhà Cát lại tưng bừng làm thơ.

Nặc danh nói...

Cát già sợ rét quá
Đi uống rượu cho đỡ
Không ngờ lại rét hơn
Trách ông trời gàn dở!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm nay giỗ bà ngoại em...
Thế là dù đã cúng bà ở nhà, nhưng bọn em đi ăn giỗ bà do câuk em con cậu em làm. Thẩta là già rồi , nhớ bà , lấy cớ tụ họp mà chị...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Anh không có blog bên blógspot ạ?
Em và anh , chỉ đọc, không còm được gì...
Anh vui khỏ nhé!

Nặc danh nói...

LV có ben Spot, nhưng k dùng. Cái blog này lúc sang Nga, con gái lập, hai blog cùng một đường link korolevalc, LV dùng cái levan37, nó dùng cái korolevalc. Về nước thấy mọi người ở yahoo tán loạn, LV chuyển hẳn sang đây. Đăng bài thưa lắm, tháng vài bài. blog vãn com bình thường đấy, mọi người quen vãn cmt đấy thôi

Xuân Hồ nói...

Chị ơi em sang thăm chị và gửi nắng cho chị để chị ấm áp hơn,
" Làm cho lạnh giá đời tôi
Bao nhiêu nồng ấm… phần người đẩu đâu?!"
Thời tiết lạnh mà lạnh cả đời chị nữa thì run lên cầm cập chị nhỉ, em đang khổ sở vì nắng đây, hôm qua ra công trình về nắng quá nên em bị cảm vì những ngày qua em dầm nước nhiều quá, Út ở một mình và ốm nên áo quần chất đống em phải giặt và dọn dẹp mãi mới xong rồi về lại PT. Hi Hi.
" Nhao ra đướng để cãi nhau... một mình!"
Em không dám như chị đâu vì sợ người ta nói mình 'Khùng' hi hi, em tức mình quá thì xuống công trình cãi với ông chỉ huy công trình thi công là hết. hi hi.


thanhthuoczvolen nói...

Thế thì tìm đến cà phê
Tìm một góc ấm nhớ về ngày xuân...

Mong chị vẫn khỏe, vui trong đợt rét kéo dài này...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em thử rồi ... mà không được. Anh hiện đang ở BG hay Hn ạ? Anh khỏe nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua tức mình quá, viết lung tung giaỉ tỏa cho vui thôi. Ngồi trong nhà cả ngày ... mình cũng không rét. song ngại ra khỏi nhà.
Em hay đi nắng nhớ mang ít nước chè tươi mà uống, nó giã nhiệt đấy , hôm nay đỡ chưa?
vui nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

đang tìm cách thiên di đây... chắc đó là phương thức tránh rét hay. kiểu của chim di trú ý mà...
Chúc chủ nhật vui, TT nhé!

TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN nói...

Bực mình vớ mũ đội đầu
Nhao ra đường để cãi nhau... một mình!
Không phải một mình đâu mà có người xung phong ngay đây!

Lý Viễn Giao nói...

Trời ngồi tủm tỉm lặng thinh
Xem ai thắng cuộc , thực tình ai thua !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nào !
Cùng xắn váy quai cồng
Xem AIthua được... hay cùng thua đây?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NHƯNG MÀ... BỖNG CHỐC ĐỔ MƯA
CO RO RÚT HẾT QUÂN VÔ ... XÓ NGỒI!

tHẾ LÀ NGƯỜI THẮNG LÀ : giời!

Nguyễn Viết Tân nói...

Bực mình ...trời cứ hanh hao
Thân khuỷu khô khẳng lạnh cào buốt da
Chăn ấy ...cái đồ quạ tha
Âms chỉ một nữa cho bà ....rét thêm
Tháng ba...rét ngọt ...đồ điên
Nàng Bân may áo tưởng hiền ...ấm ai
Bực mình vò đỏ đôi tai
Thò cổ xuống bếp ...này ai ......đâu rồi ?

Nguyễn Viết Tân nói...

Em nhớ năm trước chị có bài ''mắng rét ''em với chị đôi co vui vui rồi em đã kêu chị là ''bà ngoại ''đó nha -

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình sinh ra và lớn lên ở đây... mà lại hợp với khis hâuk phương nam. mấy lần định di dân... mà ÂM MƯU thất bại từ trong trứng.
Mình có 4 cháu ngoại. không NỘI nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hì hì...Hôm nào ra nêm thử cái rét ẩm này xem...Nó không giống cái rét phương bắc khô hanh đâu. mình từng ở x\s lạnh ... mà không tệ thế này!

Ninh'blog nói...

Ninh'blog sang thăm, tối chủ nhật thư giản vui, ngủ ngon bạn nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn bạn... sang nơi mới , gặp lại bạn cũ. thiệt vui
Chú tuần mới an lành

DAOMAN nói...

Hôm trước chị com ở bài này mà sao giờ ko thấy? mấy lần còm cho em trước nữa cung ko nhớ, mà sao trang của em lắm lúc nó nhảy tưng tưng ấy, vừa rồi đang com cũng bị nhẩy loạn, timh mãi mới trở lại.
Đọc bên SONG THU biết là em vẫn ốm. Đừng ra ngoài trời lạnh nữa kẻo cảm vào sâu thì gay đó, em biết quá mà! Lạy trời, từ hôm về NĐ lên rét thế mà chị cứ đi miết, Hải dương, Hưng yên rồi làm vườn, đi chợ, khách khứa lu bu...vậy mà chả sao.