Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

LÊN CHÙA KIM LIÊN TẾT NGUYÊN TIÊU NHỚ MẸ



 Chùa Kim Liên ( Tây Hồ ) là nơi Gia đình tôi gửi LINH MẸ


Hoa cúc Chùa Kim Liên rât  thơm và đẹp

Gửi Linh Mẹ nương nhờ bóng Phật
Cõi Từ Bi bát ngát cửu trùng…
Nguyên Tiêu hương khói mông lung
Chùa KIM LIÊN ngọn lá rung khẽ khàng

Mái Tam quan nắng vàng rười rượi
Hương Mộc thoang thoảng lối vào ra
Sân chùa rơi nhẹ búp đa
Cửa Tam bảo thắm sắc hoa muôn màu.

Nhìn ảnh Mẹ lòng đau dao cắt
Thương một đời đã tắt bão giông.
Mịt mù sóng cuộn mặt sông
Thuyền nghiêng lái, cột buồm cong muốn rời.


...Nhớ Mẹ xưa lần hồi tần tảo
Kiếm miếng cơm manh áo nuôi con
Chăm vườn ruộng, bắt cá tôm

Hết trồng ngô lúa, lại ươm dâu tằm.

 
… Quanh quẩn bao năm năm tháng tháng
Chắt chiu từng củ sắn, cọng rau.
 Ngày đêm nắng dãi, mưa dầu
Lo cho con cháu trước sau nên người.

Mưa: Mẹ nằm ở nơi nước giột
Đóí:  Mẹ nhường cả hột cháy khô!

Con đau ốm, Mẹ bơ phờ
Đứt hơi giọng Mẹ ầu ơ… canh chầy!
Nhìn ảnh Mẹ, cay cay mắt đỏ
Nhớ Mẹ xa, lệ nhỏ hoen mi.
Vô thường sau trước một khi
Với con, không Mẹ
 Còn gì niềm vui?!

Bao vất vả lần hồi khuya sớm
 Nuôi các con khôn lớn một mai.
Năm năm về chốn xa xôi
Mẹ đi để lại quãng đời trống tênh!

Tân ngần trước KIM LIÊN cổ tự
Lại thóang như bóng Mẹ đâu đây.

Khôn thiêng ân đức cao dầy
Bồng Lại chốn ấy gió mây an lành!
Nơi tít tắp cao xanh đất Phật
Lượng hải hả trong vắt từ tâm.
Thảnh thơi Mẹ - bước phong vân
 Dịu dàng vẳng tiếng chuông ngân chùa chiều
!


mé khách sạn intercontinental
 
 
người khách ngẫu nhiên . chùa hôm nay rất vắng!
Bờ Hồ Tây

42 nhận xét:

Unknown nói...

Bài thơ thật xúc động và ý nghĩa. Chị không đi dự ngày thơ à chị?

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Chị ơi, đọc bài thơ em rất cảm động
Người Mẹ ngày xưa rất khổ cực nhưng lòng thương con rất tuyệt vời chị ạ
Em lại nhớ thời cực khổ của Ba mẹ em chịu cực nuôi nắng các con ăn học thành người dầu những năm đó thật là khổ sở
Thương những bà Mẹ quá.

A TÁM BLOG nói...

Xin tem vàng, Thắp giùm anh nén nhang viếng Mẹ, em nhé !
Ngày rằm viếng Mẹ, thắp nhang
Hồn thiêng Mẹ ở suối vàng có hay !

Unknown nói...


Lòng của mẹ bao la trời biển
Vì đàn con dâng hiến sức mình
Làm sao đo đếm nghĩa tình
Làm sao tìm được bóng hình mẹ yêu?

Bài thơ cô viết thật cảm động cô à, cháu thích STLB và thích nhất mỗi lần sang được đọc thể thơ này của cô viết, có 1 cảm giác rất đặc biệt và ấn tựơng. hì. Cô ngủ ngon nha cô :)

NoiLieuhaha nói...

Bài thơ nào của Cát viết về mẹ cũng rất cảm động. Bây giờ mới biết gia đình Cát gửi linh cụ ở chùa Kim Liên, thế mà nhiều lần vào thăm viếng chùa mà anh không phát hiện ra. Lần sau nhất định tìm thấy và đến viếng cụ.

Trần đình Hoàng nói...

"Năm năm........
Mẹ đi............"
thật cảm động !

Unknown nói...

Cám ơn Cát đã nói dùm cho mọi người tình cảm biết ơn và thương nhớ Mẹ không bao giờ nguôi.

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Tro cốt của bố mẹ chị đều nương nhờ Chùa Phúc Khách, mỗi lần đến đấy chị cũng thấy xúc động thương nhớ như em diễn tả trong bài thơ.

nhamysuonglam nói...

Cảnh chùa vẳng tiếng chuông trầm bỗng
Tình mẹ hiền thăm thẳm bao la
Nhìn lên chính điện Phật tòa
Bây giờ thân mẹ chẳng lo tục trần
Lòng con trẻ trăm phần thương nhớ
Thương những ngày khắc khổ vì con
Mẹ ơi Hồn mẹ linh thiêng
Khói nhang tưởng nhớ mẹ hiền kính yêu

Nguyễn Viết Tân nói...

Cầu cho mẹ bình an nơi cửa Phật
Để lòng con êm ấm khi tới thăm

HHP nói...

Bài thơ thật cảm động một niềm thương yêu mẹ sâu lắm !Chùa Kim Liên ở Hồ Tây hả chị?Thế mà tưởng gần chùa Bộc chớ !

Unknown nói...

Thơ Cát hay cùng tháng năm
Thơ cho mẹ luôn đong đầy tình yêu
Nơi suối tiên Mẹ hiểu Cát nhiều
Tuần mới thanh thản an vui cõi lòng (~_~)
[img] http://taihinhnendep.com/wp-content/uploads/2012/10/hinh-dong-tinh-yeu-2012.gif[/img]

Unknown nói...

Bài thơ chị viết cho mẹ thật cảm động khiến cho người đọc cũng khắc khoải nỗi thương nhớ mẹ đã đi về vĩnh hằng, tình mẹ là sự hy sinh cao cả không từ tả hết phải không chị vì thế mà có câu
Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu!
Em chúc chị thân tâm thường lạc!

Unknown nói...

Thơ của em hay khỏi nói, còn chị đã đến chùa này vào những năm 90 nhiều lần. Chùa này thiêng lắm. Người nào cảm nhận được đều cảm thấy thế. Trước đây thầy BÙI LONG THÀNH đưa môn sinh đến đây tập khí công, vì thế chị biết khá rõ chùa này. Chắc linh CỤ nhà mình gửi ở đây CỤ cũng hài lòng đấy, em ạ. Chào !

DAOMAN nói...

Có lẽ đến mười năm chị không lên đây. Cảnh sắc chùa chắc nhiều thay đổi. Sư thày trụ trì cũ ko biết còn ở đây ko? Năm nay chị chả đi được đâu cả. Chán quá!

ngô hà băng nói...

HB ngưỡng mộ và nghiêng mình trước những vầng thơ đầy tính nhăn văn và dịu hiền như Phật của HẠT CÁT!
Xinh chia sẻ và quý trọng!

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Ai không nhớ mẹ, nhưng cách nhớ của bạn độc đáo lắm.
Chúc buổi tối thanh bình!

Unknown nói...

Lên chùa chiều, tết nguyên tiêu
Câu thơ nhớ MẸ làm xiêu nắng chiều.

Cho em gửi nén tâm nhang
Trước ảnh MẸ với mênh mang tình người.

Lộc Vừng nói...

Bài thơ mượt mà tình cảm quá chị ơi.Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim.
Chắc chắn mẹ ở trên cao sẽ nhìn - nghe được tâm tình của chị.
Em cũng hay đến chùa Kim Liên chị ạ. Em thích sự tĩnh lặng, thư thái, thích mùi nhang thoang thoảng...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hội thơ là của NGƯỜI THƠ
lão bà nửa dại nửa khờ... chịu thôi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mẹ chúng ta... khổ cả đời.
Ngàn yêu thương giử mẹ nơi AN LÀNH!
Cám ơn HD cùng chia sẻ với mình

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]C:\Users\User\Pictures\2013-02-24 iPhone's Photo 24-2-2013[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Không biết sao. mà từ khi không còn mẹ, em chán đến thế nhỉ ? Lúc nào có gì ngon, lạ mà người ta đem cho là em lại càng nhớ dến mẹ Em.
Anh tám vui nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Định tải tặng Kiều cái ảnh hôm cô đi chùa, mà nó không hiện. Cô nhìn thấy Kiều khỏe và tự tin nhiều . Chúc chua MẠNH về MỌI MẶT nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ha ha ha... Tại bà sư trụ trì này cùng ơtrong Hội LHPN TW với bà chị em... nên đưa lên đó vừa phong quang vửa tĩnh lặng anh ạ.hù này ít thương mại hóa nhất ( Theo thiển ý của em ) Chúc anh chị Xuân mới thật vui khỏe ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mẹ tôi mất năm 2008 bác ạ. Lúc nào tôi cũng nhớ mẹ, mặc dù nghe như trẻ con, mà đúng thật... Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi gì đó với mẹ mình!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị NA à , chũng mình ai mà chả thương cha nhớ mẹ như nhau...
Đây cũng là lời chung của tất cả chị em mình mà chị. Chúc chị vui khỏe ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chùa này đông cực chị à...Hôm làm lễ giải hạn , mọi người ngồi tân ngoài đường xa tít.
Chị lên chùa PK thắp nhanh thêm cho em một nén để dâng hai bác nhé chị!
Cầu mong hai bác an lành nơi đất Phật

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mẹ ơi Hồn mẹ linh thiêng
Khói nhang tưởng nhớ mẹ hiền kính yêu

CÁM ƠN EM CHIA SẺ. CẦU MONG CHO TẤT CẢ CHA MẸ CHÚNG TA AN LÀNH TRONG MỌI CÕI , SL NHI?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN EM CHIA SẺ . cHÚNG MÌNH ĐỂU THƯƠNG NHỚ CÁC BẬC SINH THÀNH ĐÃ NUÔI NẤNG DẠY DỖ CHÚNG MÌNH NÊN NGƯỜI , LTM NHỈ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NGÔI CHÙA MÀ BẠN NÍ LÀ CHÙA CỦA LÀNG Kim Liên, còn ngôi chùa này được xây từ thời Lý , nằm ở chỗ đường Nghi tàm đi xuống... Rất thanh tịnh và nên thơ, HHP ạ. Cám ơn bạn chia sẻ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đang buồn nẫu ruột mà em mình cho mình đi tàu bay giấy thế này cũng rất vui. Gặp em bao giờ cũng thấy vơik được uồn thương. cám ơn BD nhiều nhiều!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

MÌnh biết là mọi người không ai tránh được. thế mà vẫn buồn , bẫn chán...
Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu!
Chị cám ơn em về hai câu này!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ợ, bây giờ hình như khuôn viên bị nhỏ hep, không còn vườn rau nữa... Gạch hóa , bê tiông hóa... Mọi khi lên chùa được sư bà cho SU HÀO. xalách...
Song đây vẫn là chùa vắng, phong quang chị à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

áY, đây là chùa mà em vẫn thích . Chỉ ghé là xung quanh nhiều công trình VĨ ĐẠI quá làm mất vẻ u tịch ngày xưa chị à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mẹ mùnh cùng họ Ngô với HB đấy. Quê mẹ mình ở Nam định, có làng NGÔ XÁ, NÚI BẢO ĐÀI ...
Cám ơn HB chia sẻ cùng mình . Chúc bạn an lành

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hồng Chiến à , bạn bấm vào chia sẻ thì mình mới vô được nhà bạn ...
Mình luôn nhớ đến mẹ như một đứa bé vậy...Buồn cười cho mình lắm !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơnHÂ > mình đã thắp nhang trên bàn thờ nhà mình...
Mình có nói là bạn bè con cầu chúc mẹ an lành nới Đất PHẬT

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ngày xưa, lên đây thichs lắm, một cái gì đó hoang vu... hồ nước mông lung, cây cỏ tốt tươi... Bây giờ trông chán hơn, song vẫn là nơi an tĩnh so với nhiều chùa ở HN LV à . Chúc em và cả nhà vui

TN - MH nói...

MH cũng hay nhớ mẹ lắm chị Cat à, bài thơ của chị cảm động lắm.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn em. Chúng mình đều rất thương nhớ mẹ mà em
Chúc em năm mới vui nhé!
Cầu chúccho mọi người an lành nơi đất Phật

A TÁM BLOG nói...

Giữa phố Sài Gòn người xe nhộn nhịp
Nâng chén cơm thơm con thấy đắng trong lòng
Nơi cố hương Mẹ già cơ cực lắm
Lam lũ tảo tần như cái kiến con ong....
( SG 1976)