Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

VIẾT CHO HOA DẺ

Lời thưa:
Khóm dẻ bạn cho  hoa  giắt khắp cành
Ánh nâu xanh chuyển  ngỡ ngàng nắng mới
Hương gió  quyện tầng lầu cao rười rượu
Đưa tóc bạc về một thời xa..rất xa !


HOA DẺ

(Hoa Dẻ trên sân nhà Cat)

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

CÁ THÁNG TƯ ( thơ vui)


Cá tháng Tư. Cá tháng Tư.
Nấu canh riêu hay kho dừ…  Chàng ơi!
Cả mớ nhõn một con tươi
Còn đống ươn... chượp răm, hồi, hành hoa!




Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

NHỚ RAU KHÚC


Mùa náy rau khúc chen gốc rạ
Mấy chỗ men đê sót xá  bừa
Mưa Xuân gieo ngọc trên lá bạc
Tôi nhặt vàng hoa nắng lưa thưa…



ĐÊM XUÂN

DSC_0898.jpg

EM VỀ BÊN NỚ ( viết theo Nhã My_ Ngũ Hồ)

SANG NHÀ NHÃ MY THẤY HAI BÀI THƠ GIỌNG  HUẾ THIỆT HAY. HATCAT CŨNG BẮT CHƯỚC LÀM MỘT BÀI...  VÌ KHÔNG BIẾT TIẾNG XỨ HUẾ, NÊN ĐÀNH ĐƯA ĐỊA DANH CỦA HUẾ VÀO VẬY ...HIHI

EM VỀ BÊN NỚ
Ngũ Hồ

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

CHỢT RÙNG MÌNH

 
Lời thưa:  Được nghe kể về Lý thuyết vũ trụ  NGỦ của Anhxtanh. chợt thấy VÔ NGHĨA cùng cực. Mới hiểu tại sao nhà Bác học vĩ đại bậc nhất này lại đốt Phát minh có một không hai ấy đi!




Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

VIẾT CHO NGỌN LỬA

Cat đang ngồi trả lời "Còm''
 Bỗng nhoàng đâu một cái " ÒM::  mất tiêu!
Chả biết xin lỗi  ra sao.
Sang bếp nhen lửa xáo xào... nấu cơm...

Nhìn NGỌN LỬA viết lơm nhơm!...
hì hì,,,


Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

TUỔI GIÀ NGÂM KHÚC

Nắng cuối mùa như vàng dát mỏng
Trăng cuối mùa như bóng nước sa
Ta ngồi thủ thỉ với ta
  Vén ngang mái tóc lòa xòa bông lau


Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

XUÂN

 
funscrape.com

RƯỚC XUÂN

Mầm khế Xuân  vườn nhà ( NAMĐỊNH)
Cây khế ông nội giồng với con gái năm 1935
Đi  qua dặc dài năm tháng
Buông lơi kỷ niệm cuối cùng
Anh về lại nơi chốn cũ
Bước chân lơ đễnh rỗng không.