Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

CỬA MỞ

 

(viết cho H T H - cô cháu xinh đẹp)





Cửa mở rồi  em ơi!
 Cao cao là bầu trời
Vời vợi xanh mơ ước.

Xa xa là biển nước
Bồng bềnh in bóng mây.

Kia bát ngát rừng cây
Nọ ửng vàng đồng lúa.

Này mặt trời màu lửa
Chiếu ngàn tia nắng hồng.



Này ngọn gió ấm nồng
Đưa em về thơ bé…

Ấm áp vòng tay mẹ
 Trong vắt hạt sương mai
Mẹ cho em cuộc đời
Trời ban cho sắc đẹp…
Mắt em hồ nước biếc
Tình em trắng tinh khôi
Ngác ngơ đôi mắt nai
Hồng hồng tim thắm đỏ.


... Em không quen nắng gió
Em không trải gập ghềnh
Gánh đời thoáng nhẹ tênh
 Bỗng trĩu vai oằn nặng!

Giữa nguồn cay dòng đắng
Cánh buồm em dập dềnh
 Vô định thuyền chòng chành
Mang mang sông vắng lặng.

...
Bóng em nhòa chiều nắng
Tôi nhìn xa xót lòng!

 
Cửa mở,
Em biết không?
Trời thắm xanh lồng lộng!



20 nhận xét:

vu song thu nói...

Tem vàng cho em đấy nhé! Mở cửa rồi phải không em. Chị thấy vui lại rồi!

Ha Minh nói...

Cháu cảm ơn cô! Cô bắt mạch kê đơn giỏi quá :)

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Cửa mở rồi
Đón ngày mới tinh khôi
Chúc cháu xinh đẹp cuộc đời ấm êm!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bức tranh trên có vẻ giống chháu nhất, không tươi bằng đâu!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hi, chị ơi, nhiều khi biết mở cửa mà không dám bước ra đâu. Thôi, chí ít cũng nhìn thấy cảnh vật bên ngoài ạ.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cứ mở được cửa chị ơi
Còn ra sao thư thư rồi , tính sau!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Mở ra nắng gió vào nhà
Có cô cháu gái thiệt là xinh tươi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nó cao 1,74 m, tươi hơn hình này, nhưng ngây ngô lắm

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://media.hot.vn/upload/2012/Qua-tang/bup-BE-SAT-50.jpg[/img]

Unknown nói...

Thơ của em làm chị nhớ đến cảnh sống tập thể. Chị có thói quen đóng cửa, một hôm thấy anh ta phê bình :" Sao em ích kỷ thế, anh Công bảo em ra ngoài đóng ngay cửa để anh ấy bị vấp vì tối không đi được. Hàng xóm nói thế mà anh ta lại phê bình chị thế. Chẳng biết anh ta nghĩ gì, khi sống ở Tây thì mở cửa là bất lịch sự. Mang tiếng ở Tây về mà đồng tình với hàng xóm. Buồn cười không? Sự bất đồng từ những việc nhỏ ấy, phải không em ? Chào !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Những ông CHÚA ĐẤT ấy chỉ biết bắt nạt vợ con tôi, còn ra ngoài thì... GA văn LĂNG chị ạ... hi hi... ha ha...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://fs1.cyworld.vn/data2/2011/01/10/114/thumb_flex-1294656514761488_file.gif[/img]

Như Mai nói...

Cửa mở em sang chơi
Chị ơi vui lắm ạ!

Unknown nói...

Cửa mở,
Em biết không?
Trời thắm xanh lồng lộng!
Like!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Sang đây là chị vui rồi
Chúc em đẹp mãi cánh mai Xuân về
[img]http://www.saga.vn/Saga_Gallery/Anhdep/tetcotruyen/hoamaitrang1.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

HoaQuỳnhTrắng muốt ánh trang
Ngào ngát thơm đến cả vầng mây xa....

[img]http://bsdk77.99k.org/anhnghethuat/sinhvat/thucvat/flowers/quynh/12.jpg[/img]

Unknown nói...

Ngoài kia hương sắc đầy trời
suối reo chim hót hoa tươi quả lành...
EM ƠI!
[img]http://dl.glitter-graphics.net/pub/2310/2310691tdj3i5mvr9.gif[/img]

Unknown nói...

Niềm vui chiến thắng
[img]http://3.bp.blogspot.com/-sYi5ZhsVQPA/UQQmf1qJEnI/AAAAAAAAAB0/7Zi7O3rQXHc/s1600/securedownload.bmp[img]

Unknown nói...

Mở cửa ra đón mặt trời
Mở lòng ra đón lòng người hỡi em!
Đóng cửa khác gì màn đêm
Cõi lòng đóng chặt như miền hoang vu
Em ơi hãy mở cửa ra
Để đón ánh nắng chan hòa ngoài kia
Mở lòng ra với mọi lòng
Cho vơi sầu tủi, cho hồng con tim

MinhHanh nói...

Bé Tí nhìn yêu quá cô ah :)