Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

TRIẾT LÝ VỤN : CÂU XIN LỖI

Giá như ai cũng biết câu xin lỗi
Thì cuộc đời sẽ bớt cảnh phân ly.
Giá như ai cũng biết câu xin lỗi
Thì đơn sơ hóa hạnh phúc diệu kỳ!
Chỉ vì không biết câu xin lỗi
Nên tình yêu đội nón ra đi.
Chỉ vì không nói câu xin lỗi
Nên ân tình hóa chuyện thị phi!

BẠN BÈ

Hồ Xuân và Hoa Hồng Gai  tại nhà  Lão bà bà

 





Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

BUỒN

Thật là lạ, là tại sao tôi lại buồn thế này???
*************

Buồn sao buồn đến thế này
Cả mảng gió với sợi mây cũng buồn
Cố lục tìm chút bồn chồn

 Lơ vơ như xác không hốn
rỗng không!

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

THƠ VUI VỀ '' GÀ VỌC NIÊU TÔM"

Lời thưa: Anh Lý Viễn Giao đưa ra câu "VẮNG CHÚA NHÀ, GÀ VỌC NIÊU TÔM" hay ' VẮNG CHỦ NHÀ GÀ MỌC ĐUÔI TÔM"?
Hạt Cát không có ý kiến. Tặng anh và các bạn vài câu VÈ đọc cuối tuần cho vui nhé!


Con gà vừa "vọc niêu tôm"
Con chó thấy vậy liền chồm hai chân:

MÌNH ƠI!

Thôi đừng thức nữa, mình ơi!
Khuya đêm trăng đã lặn rồi, còn đâu.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

TÔI VỀ

Tương truyền: Sau khi xây xong Đàn Xã Tắc (1048 ) vua Lý Phật Mã  đem di hài công chúa con gái yêu của mình cải táng tại góc mé Tây thuộc vành ngoài của đàn tế. Nghe đâu hiện nay nấm mộ đó vẫn còn dưới những thước đất nơi Đàn Xã Tắc bây giờ...
 Bỗng xôn xao chuyện phá bỏ Đàn Xã Tắc làm cầu vượt gì đó...
Cát ngồi chơi rồi viết vài câu vi  nhớ đến truyền thuyết này...

 (Viết theo lời nhắn gửi của người ngàn năm cũ.  )


Xót xa từ phía Hư không
Quặn lòng nhìn thoáng chốc mòng mà cay!



Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

VINH CON TÔM (thơ không vui)

Lời thưa: Thấy TV đưa tin sẽ làm cầu vượt ngang qua  Đàn  Xã Tắc...
Vui vì mai này đỡ tắc đường...
Choáng vì :

-  Hiệp hội Vận tải cho rằng, đàn Xã Tắc có thể là phế tích của một triều đại phong kiến đã bị phá hủy. Xóa bỏ đàn Xã Tắc cuối thời Lê là xóa đi hình ảnh chế độ phong kiến mục nát trong tâm thức người dân.
-   Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, nếu đàn Xã Tắc được phục dựng đầy đủ, có lẽ phải mất nửa diện tích quận Đống Đa...( Tin thời sự VTV1 19h ngày 24.4.2013)
Oa...oa... Ô hô... Ô hô...!!!!!
* Đàn Xã Tắc có từ rất sớm để thờ  Thần Xã ( Thần Đất) & Thần Tắc( Thần Nông ) và cầu cho Quóc thái dân an,  Đàn Xã Tắc là loại đàn tế cổ, được lập để tế thần Đất, thần Nông và là một trong những di tích quan trọng vào bậc nhất của Thăng Long xưa. Đàn được lập từ thời vua Lý Thái Tông (năm Mậu Tý 1048), đến sau thời vua Lê Chiêu Thống (1788) thì mất dấu. Sau hơn hai trăm năm mất dấu, đàn tình cờ được tìm thấy vào cuối năm 2006, khi xây dựng vành đai 1 đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa. (theo vnExpreess)
** “Thuở xưa dựng nước (....). Dân cần có đất ở nên lập nền xã để tế thần hậu thổ, dân cần có lúa ăn, nên lập nền tắc để tế thần nông. Mất nước thì mất xã tắc, nên xã tắc cũng có nghĩa là quốc gia” ( Theo Đào Duy Anh)


... ***
Lại ngó  sang bếp có ai đó thương Lão bà bà ốm đau, đem cho xâu tôm. Nhìn XÂU TÔM nghĩ loanh quanh viết vài câu THƠ KHÔNG VUI.

Thơ rằng:

Tép tôm loại ấy khác gì đâu
Lớn bé thảy đều cứt lộn đầu
Ỷ thế giật lùi giơ lưỡi kiếm
Cậy thần xộc tiến vểnh chòm râu
Càng huơ tanh tách nom oai vệ
Vỏ  bọc láng trơn ngó bụi ngầu.


Bắc chảo mỡ sôi đem rán tiệt
Nhỏ to trên dưới quặp thành xâu.

( sửa hai câu cuối theo gợi ý của thanhthuocvolen)



Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

VU VƠ NGÀY ỐM

Khát khao…
 Lại khát khao rồi
Lại cháy lòng những bồi hồi cũ xưa
Lại đắm chìm những cơn mơ
 Lại nôn nao mong chờ xa xôi!
Gió lùa xơ lọn tóc mai
Mây bông lau trắng giắt ngoài búi tre

Rộn đêm con cuốc gọi hè
Bơ vơ nơi chốn đi về…  không nhau!


NGƯỜI TA



Người ta...
giờ của người ta.
Tôi là của những vời xa vơi đầy!

Rượu chua men nhạt chả say
Màng tơ nhện buộc tháng ngày rỗng không!
Đầu sông cuối bể ngóng trông
Bốn bề mây gió lồng bồng ngẩn ngơ.
Ngày đêm nắng đợi, mưa chờ
Màu vôi, sắc phấn nhờ nhờ bụi đen.

Tàn thu queo quắt gương sen
Tàn xuân hương mộc níu đêm nghẹn ngào.

Bùng nhùng tơ rối bờ rào
Khung xưa thoi cũ đã rao bán rồi.

Tôi về mua tấm lụa sồi
May yếm thắm mặc đi chơi hội làng!



TB: Lại thấy comment ở bài trước, Cát đưa cả vào đây cho khỏi lạc đàn: 14 nhận xét ở bài trước:

  1. "Người ta là của người ta"
    Mình thì cũng của người ta mất rồi
    Rượu hồng chẳng uống cũng say
    Tơ vương quấn quýt tháng ngày vấn vương
    Còn gì đâu nữa mà mong
    Bốn bề mây gió mịt mùng hư vô
    Ngày đêm ngóng đợi tin chờ
    Má hồng phai nhạt nhờ nhờ son môi...
    Thôi thì tôi vẫn là tôi
    Ta là ta của một người...của ta

    tem vàng rồi nha,khỏi mắt chưa em?
    Trả lời
  2. Than thân trách phận làm chi
    Tơ hồng héo hắt còn gì nữa đâu
    Tàn xuân níu lại càng sầu
    Sang sông e gãy nhịp cậu chơi vơi!
    Trả lời
  3. Nhẹ nhàng một chuỗi riêng xâu
    Lẫn trong đó một bể dâu cuộc đời
    Trồi lên chìm xuống đầy vơi
    Cũng theo hết một chuyến đời rỗng không
    Mượn câu lắc léo đèo bồng
    Thả lòng thi phú theo chong chóng chiều...
    ***
    Đầu tuần nhiều năng lượng LÃO THÁI QUÂN ơi!

    Trả lời
  • Ốm mà lên thơ ào ào
    Em cũng muốn ốm 1 lần như Cát xem sao ? (~_~)

    Trả lời
  • Người ta chừ của người ta
    Răng không mặc kệ than la chi hè!


    http://img1.imagehousing.com/1/e3de214532ae326edb7b78422ddcd557.gif
    Trả lời
  • Người ta là của người ta
    Còn ta là của ai mà vấn vương
    Cát ơi! Ốm nằm lại nhớ người ta hay sao?
    Trả lời
  • Chị ơi em nghe lóm mắt chị bị đau? Đã đỡ chưa hả chị? Em chúc chị mau khỏi nhé!
    Trả lời
  • Đi hội nhớ gọi cho theo với nhé!
    Trả lời
  • Đã.....xa hết rồi.....
    bây giờ lo.....uống thuốc thôi !
    Chúc khỏe.
    Trả lời
  • "Đã được xuất bản".....
    mà chẳng thấy đâu ?
    Nhớ.....uống thuốc !!!!!!!!!
    Trả lời
  • hiiii người ta giờ của người ta
    thì em cùng với lão bà ...mần thơ...
    hơi đâu mà đợi mà chờ
    cứ vui như thuở ngay thơ những ngày
    Trả lời
  • Người ta của người ta
    Tôi đây với họ chẳng là người dưng
    Thề non hẹn biển đã từng
    Lên non, xuống biển chẳng ngừng yêu nhau
    Thế mà tan tác tình đầu
    Anh chê quê kệch da nâu, tóc xờm
    Anh mê thành phố...dầu thơm
    Rước về một ả già hơn tuổi mình
    Suốt ngày tang tỉnh tình tinh
    Suốt ngày lấm lét giật mình sợ...hôn
    Ước ngày về lại xóm thôn
    Ngắm bông hoa dại, tâm hồn trăng trong....
    Trả lời
  • Blogspot giấu bài họa của Thành rồi chị ạ! Chán không muốn họa lại nữa!
    Trả lời

  • Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

    NGƯỜI TA...

    Người ta... 
    giờ của người ta.
    Tôi là của những vời xa vơi đầy!


    Rượu chua men nhạt chả say
     Màng tơ nhện buộc tháng ngày rỗng không!
    Đầu sông cuối bể ngóng trông
    Bốn bề mây gió lồng bồng ngẩn ngơ.
    Ngày đêm nắng đợi, mưa chờ
    Màu  vôi, sắc phấn nhờ nhờ bụi  đen.
    Tàn thu queo quắt gương sen
    Tàn xuân hương mộc níu đêm nghẹn ngào.


     Bùng nhùng tơ rối bờ rào
    Khung xưa thoi cũ đã rao bán rồi.

    Tôi về mua tấm lụa sồi
    May yếm thắm mặc đi chơi hội làng!

    *******************

    Comment của bạn bè không hiện  Cat cop rồi chuyển bài mới. Xin lỗi cả nhà

     

    Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

    HAO GẦY

    Lời thưa: Hai cuộc điện thoại từ hai nơi báo cho HẠT CAT biết hai người bạn đều thổ huyết: một Xơ gan cổ chướng, một Suy thận cấp cứu trong một ngày... mà đều rơi buổi chiều thứ 3 ( ngày7/3AL)
    HC Biết là không nên vào mạng.
    Rồi buồn quá hóa VẨN
    VƠ!

     
    Gió loay hoay vào ra vô định
    Trăng thập thò mỏng dính hiên tây
    Tẻ vui âu cũng thế này
    Kiếp người sau trước mỏng dầy… khác đâu!

    Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

    Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

    GIAO MÙA NGÂM KHÚC


    Óng ánh lụa nắng hanh mặt nước
     Bồng bềnh tơ mây biếc ngọn cây
    Giao mùa gió vẫy nhịp gầy
    Nghe xa xôi những mỏng dầy yêu thương.

    Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

    CHẠM TIẾT GIAO MÙA

    LỜI THƯA: DẠO NÀY HẠT CÁT BỊ 'CẤM TÚC' KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG MÁY TÍNH, NÊN PHẢI VẢO 'TRỘM' CHỚP NHOÁNG.
    NHƯNG CÁC "CẢNH SÁT NHÍ"  ĐEO BÁM KIỂM SOÁT RẤT GẮT GAO.
    VẬY NÊN KHÔNG  THỂ  CHẠY CHƠI VÀ GIAO LƯU CÙNG BÈ BẠN.
     XIN CẢ  NHÀ  BLOGERS THÔNG CẢM, ĐỪNG TRÁCH HẠT CÁT NHÁ!
    TIỆN CHÂN SANG NHÀ CÁT CHƠI VÀ ĐỂ LẠI VÀI NHỜI CHO ĐỠ BUỒN Ạ!
     
    Giơ tay chạm tiết giao mùa
    Buốt nhói nỗi buồn sâu thẳm
    Cánh chím xé ngang vạt nắng
    Lả tả ráng rơi vụn chiều.

    Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

    Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

    "NGHỆ SĨ GIUN" VĂN HIỆP từ trần


    Lời thưa: Hat Cat tôi vốn không có nhiều quen biết với giới diễn viên, Nhưng Nghệ sĩ này để lại cho tôi những ấn tượng và lòng yêu mến cũng như sự kính trọng về Công việc và Cuộc đời.
    Cách đây mấy năm, đến thăm thày giáo dạy cấp 2 ngày xưa .Thày hỏi chúng tôi có biết anh Văn Hiệp không, chúng tôi thưa " "Anh ấy thì ai chả biết ạ ": Thày ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Các em ngày xưa có học cũng Văn Hiệp không nhỉ? Hôm nọ cậu ấy đến đây, mà thày đưa ảnh lớp 6 - 7A của các em, cậu ấy chả nhớ ai cả."
    Thật ra thì thầy tôi quá gìa, chúng tôi làm sao học cùng lớp với anh ấy được, vì anh hơn bon tôi 6, 7 tuổi cơ mà. Trường tôi có nhiều người làm ông nọ bà kia chụp ảnh cùng thày, nhưng thảy chả nhắc ai, nhắc mỗi ông trò DANH HÀI này.

    ....Rồi từ đấy , hôm nào qua thăm thày chúng tôi đều hỏi " Anh Văn Hiệp có đến thăm thày không ạ?!".
     Thày ơi. Trò văn Hiệp của Thày đến cõi Bồng lai cùng thày đấy ạ!


    Nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời
    Diễn viên hài nổi tiếng vừa mất sáng ngày 9/4 vì bệnh ung thư phổi và suy thận, thọ 71 tuổi.


    Nghệ sỹ Nguyễn Văn Hiệp: 25/3/1942 – 9/4/2013, hưởng thọ 72 tuổi. (Có lẽ ít có ai có được một phong cách và một tư cách kiểu Văn Hiệp thế này...)
    Nghệ sĩ giun 


     Nơi nào có đất cằn
    Nơi ấy có họ nhà giun
    Hiền lành chẳng làm đau ai
    Mềm oặt như sợi bún

    Năm năm, ngày ngày, tháng tháng
    Miệt mài thâu đêm suốt sáng
    Giun xoắn mình nhọc nhằn nhích dần từng chút một
    Và đất và giun tơi xốp
    Đơm hoa nảy lộc đón gió lành cùng chim hót véo von

    Đất và giun và rất nhiều giun
    Đã biến nỗi đau cằn cỗi tối tăm thành nắng xanh, xanh thẳm
    Cho cây đời vượt cạn nhú chồi non
    Mình thế đấy, đất gọi chúng mình là những nghệ sĩ giun

    Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

    GỬI EM

    Em ạ,  đêm nay giá như đồng
    Heo may tê tái quẩn ngoài song
    Đường trơn dốc đứng chồn mỏi gối
    Vách đá tai mèo vặn  sống lưng.

    Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

    HỌA THƠ BẠN BÈ


    HOA QUỲNH 

     

    TRẦN VĂN HẠNG

    Tải hình từ điện thoại

    Lơ ngơ chụp bằng Iphone mà không biết tải.
    Hôm nay về quê, quên mất máy ảnh... Cố chụp được hình Lá sen đang mọc trong ao, rồi nhờ BUP BE nhà mình tải hộ vào máy.
    Thế là chọn mãi... máy nó ỳ ra... đành chỉ có mấy cái này
    Xấu thì xấu thật, nhưng cũng là cố gắng của bà lão đấy!


    Sen AO ĐÀO bắt đầu mọc lá non

    Một giọt nước trên lá

    Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

    THÔI ĐỪNG BUỒN NỮA ( for me)

    Lời thưa: Cát vừa viết CHỢT BUỒN THANH MINH... Thấy buồn qua, lại viết bài này tự khuyên mình... hi hi

    touch of spring

    Thôi đừng buồn nữa em ơi
    Buốt lòng em, giá lòng tôi...
      Não nề.


    CHỢT BUỒN THANH MINH


    bloody rose
     
     
    Chợt buồn trong tiết Thanh minh
    Mịt mù xa cũ, gập ghềnh mai nay.

    Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

    TÂY THIÊN _ TAM ĐẢO


    Hi, Cát đi chơi ngày mưa... lên đên TAM ĐẢO thì nắng.
    Chụp vài cái hình về cho vui
    Nơi thờ Phật trên Tam Đảo


    Cổng Thiền Viện Tây Thiên ( ở sân nhìn xuống cổng)


    Hoa gì nhỉ  ( Cat không biết tên)
    Như Mai bảo : Đây là BƯỚM BẠC

    Viết cho Hoa Dẻ ( bài đăng lại. com của bài cũ không hiện... Đúng là cá tháng 4!)

    ( Bài đăng lại vì tất cả COM của bài kia không hiện. Xin mời các bạn vào đây ạ)
     

    (Hoa Dẻ trên sân nhà Cat)

    Gió sớm Xuân lùa rối tóc mai
    Sợi bạc rơi ngang vô tình cành hoa dẻ
    Nắng chợt ngời tia vàng cô lẻ
    Vương nghiêng sắc tím nhẹ lơi