Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

TRỐNG RỖNG

funscrape.com


Trống rỗng có ai giống thế này
Nửa thì dại dại, nửa ngây ngây
Nửa mềm, nửa rắn khoai lang sựơng
Nửa lại hoe hoe mắt cá chầy!

Tôi cứ lang thang một mình chiều
Nhặt buồn nhét chặt túi cô liêu
Gom sầu buộc túm nơi vạt áo
 Gót thấp chân cao bước xiêu xiêu.

Tôi vẫy mây sa xuống lưng giời
Đem nắng tháng hai rải mẹt phơi
Bất ngờ nơm chụp cơn rét lộc
Cho tím tái môi, líu ngọng lời.

Gíó bấc tốc xiên muốn trêu ngươi?!
Hoàng hôn bung bét rách tả tơi
Cánh chim hờn dỗi đu nắng quái
 Đêm chấp chới  nhòa lửa ma trơi.

Đời chả có gì gọi khổ đau
Dây chùng võng nhịp mút mố cầu
Ai về xứ lạ xin nhắn nhủ:
Núi ấy thì cao, vực lại sâu!

Cũng chả có gì để tiếc thương
An vui năm tháng suốt độ đường
Cũ xưa đầy ắp đời mặn ngọt
Chả gặp bão giông, chả tuyết sương!


Đã nói rằng không. Tôi vẫn buồn!
Buồn vương sau trước nát nhừ tương
Buồn quanh trên dưới cay xè khói
Buồn đến mịt mờ loang bóng gương!

Là trống rỗng thôi! trống rỗng thôi
Một mình lủi thủi.
Một mình tôi.
Vô tình gió thốc cây cuối ngõ
Bứt non tơ búp, xé toang chồi!


51 nhận xét:

ngô hà băng nói...

Ôi! Bài thơ hay quá!
Chúc HC ngon giấc đêm nay!

Thanh Bình CZ nói...

Ngủ ngon chị nhé!
Chúc chị an nhiên !

thanhthuoczvolen nói...

Những khi buồn bã lại lang thang
Alo gọi bạn đến Nhà hàng
Làm chai quốc lủi, vài củ lạc
Thế là đâu đấy lại nghênh ngang...

Thế mạnh cũng là nhược điểm của đàn ông đấy chị!

Đi tìm sự thật nói...

Mụ Huyện nằm viện. Một nhà trơ
Chó. Mèo ông Chủ buồn lơ mơ
Đừng tưởng vắng cơm tìm phở nhá!
Bếp lạnh. Vườn hoang luống vật vờ

NHAMY nói...

Hay qua chi oi Ngon tu rat la an tuong

Unknown nói...

Em ko muốn gọi Cát là NHÀ THƠ CỦA NHÂN DÂN
Mà em thích gọi Cát là phù thủy nhà thơ
Vì Cát giỏi biến hóa thế kia mà
Câu đầu câu cuối vẫn tuyệt thơ hay (~_~)
[img] http://chieuphimquocgia.com.vn/UserFiles/image/thang8/Nemo_(6).jpg[/img]

HHP nói...

"Tôi vẫy mây sa xuống lưng giời
Đem nắng tháng hai rải mẹt phơi
Bất ngờ nơm chụp cơn rét lộc
Cho tím tái môi, líu ngọng lời."
...Chắc chị chỉ sau sau Xuân Diệu thôi à !

Bình Nguyên nói...

Trống rỗng mình tôi trống rỗng thôi
Nghe sao tê tái trái tim côi
Nhìn trời bãng lãng xuyên qua ngõ
Ngó ánh trắng đơn luống ngậm ngùi

Mẫn nói...

HC ơi, mình sinh năm 1958, mình gọi bạn bằng chị nhé.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Sang nhà thăm chị được đọc bài thơ rất hay

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hi hi... Cám ơn> ;Lão bà bà vui quá vì được động viên. may là sáng ra mới đọc. chứ đêm mà đọc, bảo đảm với Hà Băng là mình mất ngủ vì được khen đó!
Cúc HB ngày mới tốt lành!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ngủ dậy rôi. Bà lão vừa vi vu ra chợ về. Tranh thủ cám cơm rồi chui vào mạng!
Chúc em hạnh phúc !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đổi giời chả ngủ , nên BUÔN
BUỒN LÀ buồng ngủ, buồn luôn cả GIỜI
Đêm nghe tí tách mưa rơi
Muốn mở cửa cãi CỤ GIỜI vài câu!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vẫn còn mắm chượp với cá khô
Lại còn ruồi nhặng bay vù vù.
Ra ngoài góc chợ ăn cháo chịu
Bà Huyện khi về thấy XƯƠNG TRƠ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đổi giời nằm mãi chả NGHÊ
Buồn tình viết mấy câu VÈ mà chơi!
Mưa thì giọt ngắn giọt dài
Gió thì réo rắt bên tai. Bực mình
Thế là đóng cửa kín bưng
Bật điều hòa ... ngủ lăn kềnh một khi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ngày xưa nhà mình ở gần nhà cụ XD & HC. Cụ ý bảo mình là " Cháu đừng có dính vào mấy trò thơ văn mà... tôị thân!"

Hi, mình quyết không dính vào giới họ. Đừng so sánh vậy, Cụ mắng chết!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chỉ vì buồn ngủ viết liên thiêng
Cho gió ào ào, cho mưa xiên
Ai xui rét lộc mà lạnh thế
Để lão bà này... thức nửa đêm!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn bạn ghé nhà thăm
Lại khen khiến Lão bà nhăn răng cười!
Vui an lành nhé, Châu ơi!

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Nhiều bạn bè thức khuya dậy sớm đọc thơ HC quá!
HC luôn dùng ngôn từ rất chi là độc đáo.

"Trống Rỗng" ngỡ thoát vào Cõi Không
Cô liêu nghe nhói buốt trong lòng
Lang thang một mình chiều lủi thủi
Hãy gom sầu muộn nhóm lửa hồng!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

UI. thế là lại được làm chị nữa. theo phong tục Việt mà. cám ơn và cảm động đấy! ...
Chúc mẫn có tình yêu thật đẹp nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình cứ đổi giời là khó ngủ. Dậy mở mạng viết lung tung , những viết vớ vẩn quá, lại tìm một cái từ ngữ gì đó ít bị lặp lại. Mình có hiểu gì về văng chương đâu, Nhã My à.
Các ban không cười đã là may rôi! Chúc vuikhỏe nhé

Unknown nói...

Buồn nhiều chi thế Cát ơi
Buồn ăn, buồn ngủ, buồn cười buồn chi?
Nửa đêm không ngủ không nghê
Viết bài thơ ấy hay ghê Cát à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em nhà quê nên nói tiêng nhà quê
Ra thành phố học đòi lời thành phố.
Em chỉ viết lung tung thôi chị ạ
Cho tuổi già bớt trống vắng. Thế thôi!

Thật ra là em cứ viết đại, và ngôn từ thì cũng viết ĐẠI nữa. Hôm nọ em viết RUI MÈ , mà chả biết nó nằm ở đâu. Hôm sau gặp một bạn ở quê, em hỏi; Nó mới chỉ rui mè là cái gì, nằm ở đâu trên mái nhà...Bây gìờ em lại chả nhớ cái ngang là Rui, hay là Mè nữa. Em đoảng lắm chị TMai à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi hi... Xương cốt nó buồn
Cái cổ cũng nhức luôn một lèo
Trời mưa nước chảy vèo vèo
Làm EM Bà lão ngủ khèo chả xong!
Thế là dậy viết loăng quăng!
Mong mọi người đến nhà thăm. ĐỠ buồn
Ạ Ạ Ạ....

Unknown nói...

Hi hi ! Mình cũng xin gọi Cát bằng chị nhé ! ko gọi bằng sư phụ ( kẻo thầy Nói Liều lại mắng vì mình gọi cụ ấy là sư phụ cụ í ko ưng, lạ thía chứ (~_~))

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vậy thì phải có đơn gửi cho nhiều hội như : Hội cốm non Hưu văn Hắt
Hội lính Cũ văn Kỹ...
và vv và v v...
Vị chi là...X lá đơn . Nhá , nhá!!!
Há há... kèm theo lệ phí xét tuyển và một bữa đánh chén ra trò nữa nha...

Lý Viễn Giao nói...

Những bài họa thơ Đường luật hay thế sao lại xóa đi em ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em vẫn để đáy ạ. Hình như sai luật mà anh!

Như Mai nói...

Em đọc và khen hay thôi chị ạ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lão bà bà đi tàu bay giấy lên giời nha... BYE BYE...
Đùa thôi. cám ơn em động viên!

vu song thu nói...

Đã nói rằng không. Tôi vẫn buồn!
Buồn vương sau trước nát nhừ tương
Buồn quanh trên dưới cay xè khói
Buồn đến mịt mờ loang bóng gương!

Buồn đến thế thì thôi! Ai dám đọ cái buồn với Cát đây? Chắc là XD: "Chả biết vì sao buồn..."

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Họa đơn cách... em bịa đấy!
Đời người nào khác chi canh bạc
Sau trước chỉ còn con số không
Trố mắt lom lom nhòm rãnh đục
Khom lưng nghe nghé liếc khe trong
Bao nhiêu thứ ấy tuồn đầy miệng
Mốt chút của riêng dấu cuối lòng
Bá ngọ méo tròn khô với ướt
Vớ sào dài thọt khoắng ngầu sông!



HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua trời đất cãi nhau
Cả đêm họ cứ làu nhàu bực ghê
Em buồn ngủ mắt cay xè.
Thế mà họ cứ lè nhè trêu em
Điên người em bảo :" ứ thèm
"Tôi trống rống thử , để xem thế nào!"

Nặc danh nói...

Hihi - khổ kết - đãc hệt giong thơ cua bậc tiền nhân. Thế mới hay là cha mẹ sinh thành, nhưng tâm hồn là thiên phú

Người xưa tiên cảnh lâu rồi
Nỗi ngậm ngùi gửi lại lời đời nay

Em đang làm, ghé qua đọc chị tý xíu
Vẫn biết là vô nghĩa
Vẫn biết chẳng có chi
Đời chỉ là vô vi
Cuộc sống là vô giá

Nghe chừng cực mâu thuẫn chị nhỉ?

Unknown nói...

Chả biết nói gì, chỉ chúc HC bình ổn trở lại về mọi mặt, thế thôi. Chào !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi...Cuốc sống chỉ đẹp khi đúng vào giờ này, ngày này thôi nhé!
Ngày mai , kên nó...
Vui vẻ là liều thuốc sống!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cám ơn chị. Em hay bị cái vô nghĩa của cái chếtlàm cho suy nghĩ... lần lần chả thấy cuốc sống nó mặn mà nữa ...
CAI Ý giọ là LẨM CẨM chị Nga à...

Unknown nói...

Em cũng đã từng trống rỗng nhưng chẳng làm được bài thơ diễn tả tuyệt vời như thế này

Unknown nói...

Tặng Hạt Cát bài thơ cùng tâm trạng cho đỡ buồn nhé!


Hương Đời

Đỏ tươi Cẩm Chướng trên cành
Lưa thưa mưa mỏng mong manh gió về
Xòe lòng tay lạnh tái tê
Câu thơ còn đó lời thề đã bay.

Dẫu rằng trong dạ thẳng ngay
Là hoa nên phải sớm ngày đưa hương
Ngắm hoa lòng thấy thương mình
Lòng bàn tay ngửa hương đời cũng bay.

Quốc Dũng

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em con trai trống rống lấy rượu đổ vào
Chị bà già chỉ ngửa mặt đếm sao
Mấy hôm rét mướt sao không có
Nên cứ lâng châng, cứ lao đao!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chắc là taih gió đổi mùa
Nên buồn theo gió lắc lư đầu cành
Lui cui xó bêp một mình
Tương cà mắm muối loanh quanh... nên PÙN
Hải ÂU. cám ơn đã chia sẻ cùng HẠT CAT. Chúc vui!

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Nhặt buồn nhét chặt túi cô liêu
Gom sầu buộc túm nơi vạt áo
Gót thấp chân cao bước xiêu xiêu.

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Trống rỗng mà được bài thơ hay như ri thì em thích trống rỗng hoài chị ơi!!!

chau-nam-phong nói...

Ếch ngồi đáy giếng
Nhìn nền trời xanh
.....
"Bầu trời trống rỗng
Đâu bằng giếng ta."

Cái thùng trống rỗng
"Ai kêu bằng ta"

Túi quần trống rỗng
Ai nghèo bằng ta!!!???

Trần đình Hoàng nói...

Nửa đêm về sáng mà vẫn....buồn
thì hại sức khỏe quá !
Chúc......hôm nay.....vui hơn !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hat Cat rất thích đi dạo ven hồ. Mọi người đi thì nói chuyện rôm rả lắm, từ chuyện vũ trụ, ông tổng nọ, bà thủ kia đến con chó con mèo, đến cống, rác ...rồi tranh luận ồn aò có khi to tiếng!
Cát một mình... cười và thấy cũng thú vị. Cái TÚI CÔ LIÊU cứ phồng lên!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nào đâu có phải Thơ tui
Thơ tự nó bất thành lời.
Biết sao!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cái tâm hồn trỗng rỗng
Đâu bẹp gí bằng ta?!
Ta đã già
lang thang cho hết tháng ba ...
Kệ giời!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Buồn là buồn ngủ, bạn ui!
Cho nên ngồi viết mấy lời vu vơ>
Hôm nay Mồng Mọt : RÉT TO!

Tây Hồ nói...

ST sang thăm bạn, đọc bài thơ đầy tâm trạng,câu từ sắc sảo. HAY!
Chúc mừng bạn nhé!