Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

CHẠM TIẾT GIAO MÙA

LỜI THƯA: DẠO NÀY HẠT CÁT BỊ 'CẤM TÚC' KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG MÁY TÍNH, NÊN PHẢI VẢO 'TRỘM' CHỚP NHOÁNG.
NHƯNG CÁC "CẢNH SÁT NHÍ"  ĐEO BÁM KIỂM SOÁT RẤT GẮT GAO.
VẬY NÊN KHÔNG  THỂ  CHẠY CHƠI VÀ GIAO LƯU CÙNG BÈ BẠN.
 XIN CẢ  NHÀ  BLOGERS THÔNG CẢM, ĐỪNG TRÁCH HẠT CÁT NHÁ!
TIỆN CHÂN SANG NHÀ CÁT CHƠI VÀ ĐỂ LẠI VÀI NHỜI CHO ĐỠ BUỒN Ạ!
 
Giơ tay chạm tiết giao mùa
Buốt nhói nỗi buồn sâu thẳm
Cánh chím xé ngang vạt nắng
Lả tả ráng rơi vụn chiều.


... Miệt mài gió dệt sợi yêu
Cắm cúi sao đan mành nhớ
Trăng đu chùng nghiêng lá lúa
Gieo neo sương giọt cô liêu.
Giao mùa:  xuân buồn hắt hiu
Giao mùa:  hè sầu ngơ ngác
Bùi ngùi biển duềnh sóng bạc
Bâng khuâng giời trĩu ngàn mây .

Rượu hồng mình nhé, cùng say!
Ân tình ắp đầy xa cũ.

Nắng quái chiều buông ủ rũ
Mong manh chạm tiết giao mùa !


******************************************

CẮT ĐI MỘT CHỮ
( mò vào được 5 phút đủ coppy và cắt đi một chữ )
các bạn đọc cho vui nghe!


Tay chạm tiết giao mùa
 Nhói nỗi buồn sâu thẳm
Cánh chim xé vạt nắng
Lả tả ráng  vụn chiều.
... Miệt mài dệt sợi yêu
Cắm cúi đan mành nhớ
Trăng đu chùng lá lúa

 
Neo sương giọt cô liêu.
Giao mùa: xuân  hắt hiu
Giao mùa: hè ngơ ngác
Bùi ngùi biển duềnh sóng
Bâng khuâng giời trĩu mây .

Rượu hồng nhé, cùng say!
Tình ắp đầy xa cũ.

Nắng quái buông ủ rũ
Mong manh tiết giao mùa !

20 nhận xét:

Unknown nói...

Em cũng viết về giao mùa nhưng không diễn giải được như chị

nhamy nói...

Nắng quái chiều buông buồn ũ rũ
Mong manh chạm tiết giao mùa...

thanhthuoczvolen nói...

Thành sang xin chén rượu cay
Để về nhấm nháp nhớ ngày cuối Xuân!

Cao Linh Tử nói...

Giao mùa bị liền cảm cúm
đau đầu nhức khớp ho hen
Ngũ ấm thạnh suy biết khổ
Bao lần nếm trải chưa quen.

Unknown nói...

Dạo ni thời tiết dở hơi
Làm cho nhân loại oải người Cát ha
Chúc Cát tuần mới khỏe nha
Để còn hát KHÚC GIAO MÙA cát ơi !

http://www.youtube.com/watch?v=vHdBkyMU8nM
[img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/5_iykim2000_002.gif [/img]

Unknown nói...

Ngày mới em sang cùng chị nâng chén rượu hồng tạm biệt xuân
Chúc chị luôn vui và may mắn

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Giao mùa ruồi muối reo vui
Bệnh tật đeo bán mọi người
Cúm gà tràn lan khắp chốn
Chợt lạnh chợt nóng trêu ngươi!

Chị cũng phải kiêng máy tính từ lâu, nhất là buổi tối. Một mắt bắt đầu bị đục thủy tinh thể nhưng chưa đến mức phải mổ, BS bắt chờ cho nó đục hẳn mới thay mắt mới...hì hì!

Unknown nói...

Nào cùng nâng chén rượu cay
Cô liêu, ngơ ngác cho bay hết nào!
Trăm phần trăm! Cạn chén nào!
Chúc cho bạn hữu cùng vào Hè vui!

Unknown nói...

Giao mùa cạn chén cho say
Cho lòng thanh thản cho bay hết sầu

HC bị con cháu cấm vận thảo nào thấy vắng không sang nhà chị,lúc nào trốn được sang chị nhé,chúc khỏe

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Con mắt Cát chạm GIAO MÙA
Nên ko cho Cát vào in tơ nữa rồi
Chúc Cát mau khỏe nhé Cát ơi
Để cuộc đời mãi dâng tràn niềm vui

Măm tô phở tẩm bổ cho mắt tốt lên Cát nhé ! (~_~)
[img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23896799/398610866.jpg[/img]

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Chẳng nghĩ xa, chỉ nhìn gần
Chỉ ân tình mãi trong ngần tươi xanh
Chút nồng nàn, chút mong manh
Xuân đi, hạ đến bức tranh cuộc đời...

Như Mai nói...

Em qua thăm chị và đọc thơ. Chúc chị tuần mới sẽ không bị đám cảnh sát nhí "canh chừng" nữa ạ!

DAOMAN nói...

Thứ nhất đau mắt thứ nhì giắt răng. Cố kiêng và điều trị cho khỏi để còn giao lưu với mọi người CÁT à!

Unknown nói...

Chúc chị luôn khỏe mạnh viết nhiều thơ cho mọi người thưởng thức nhé. Sẽ nhớ chị lắm.

Trần đình Hoàng nói...

Mong HC sớm hết bị.....cấm túc !

ngocdunglyhoa nói...

Giao mùa giao cả nỗi niềm
Nhớ thương chờ đợi gắn liền đó thôi
bốn mùa cứ thế mà trôi
Tuổi đời cứ vượt về nơi cõi hằng
Than ôi một kiếp hồng trần
đường đời cát bụi cố lần mà thôi .......

Unknown nói...

Em chỉ đọc thơ chị rồi về, chịu không hoạ được thể loại này chị ạ

Mẫn nói...

Ghé thăm và chúc chị buổi tối ấm áp vui vẻ nhé.

vu song thu nói...

Giao mùa người mốc meo rêu
Giao mùa oai oải nắng chiều nhạt tênh
Giao đời sống chết bấp bênh
Nay còn mai đã suôi ghềnh về đâu?

Khỏe nhanh lên Cát nhé!