Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

NGƯỜI TA



Người ta...
giờ của người ta.
Tôi là của những vời xa vơi đầy!

Rượu chua men nhạt chả say
Màng tơ nhện buộc tháng ngày rỗng không!
Đầu sông cuối bể ngóng trông
Bốn bề mây gió lồng bồng ngẩn ngơ.
Ngày đêm nắng đợi, mưa chờ
Màu vôi, sắc phấn nhờ nhờ bụi đen.

Tàn thu queo quắt gương sen
Tàn xuân hương mộc níu đêm nghẹn ngào.

Bùng nhùng tơ rối bờ rào
Khung xưa thoi cũ đã rao bán rồi.

Tôi về mua tấm lụa sồi
May yếm thắm mặc đi chơi hội làng!



TB: Lại thấy comment ở bài trước, Cát đưa cả vào đây cho khỏi lạc đàn: 14 nhận xét ở bài trước:

  1. "Người ta là của người ta"
    Mình thì cũng của người ta mất rồi
    Rượu hồng chẳng uống cũng say
    Tơ vương quấn quýt tháng ngày vấn vương
    Còn gì đâu nữa mà mong
    Bốn bề mây gió mịt mùng hư vô
    Ngày đêm ngóng đợi tin chờ
    Má hồng phai nhạt nhờ nhờ son môi...
    Thôi thì tôi vẫn là tôi
    Ta là ta của một người...của ta

    tem vàng rồi nha,khỏi mắt chưa em?
    Trả lời
  2. Than thân trách phận làm chi
    Tơ hồng héo hắt còn gì nữa đâu
    Tàn xuân níu lại càng sầu
    Sang sông e gãy nhịp cậu chơi vơi!
    Trả lời
  3. Nhẹ nhàng một chuỗi riêng xâu
    Lẫn trong đó một bể dâu cuộc đời
    Trồi lên chìm xuống đầy vơi
    Cũng theo hết một chuyến đời rỗng không
    Mượn câu lắc léo đèo bồng
    Thả lòng thi phú theo chong chóng chiều...
    ***
    Đầu tuần nhiều năng lượng LÃO THÁI QUÂN ơi!

    Trả lời
  • Ốm mà lên thơ ào ào
    Em cũng muốn ốm 1 lần như Cát xem sao ? (~_~)

    Trả lời
  • Người ta chừ của người ta
    Răng không mặc kệ than la chi hè!


    http://img1.imagehousing.com/1/e3de214532ae326edb7b78422ddcd557.gif
    Trả lời
  • Người ta là của người ta
    Còn ta là của ai mà vấn vương
    Cát ơi! Ốm nằm lại nhớ người ta hay sao?
    Trả lời
  • Chị ơi em nghe lóm mắt chị bị đau? Đã đỡ chưa hả chị? Em chúc chị mau khỏi nhé!
    Trả lời
  • Đi hội nhớ gọi cho theo với nhé!
    Trả lời
  • Đã.....xa hết rồi.....
    bây giờ lo.....uống thuốc thôi !
    Chúc khỏe.
    Trả lời
  • "Đã được xuất bản".....
    mà chẳng thấy đâu ?
    Nhớ.....uống thuốc !!!!!!!!!
    Trả lời
  • hiiii người ta giờ của người ta
    thì em cùng với lão bà ...mần thơ...
    hơi đâu mà đợi mà chờ
    cứ vui như thuở ngay thơ những ngày
    Trả lời
  • Người ta của người ta
    Tôi đây với họ chẳng là người dưng
    Thề non hẹn biển đã từng
    Lên non, xuống biển chẳng ngừng yêu nhau
    Thế mà tan tác tình đầu
    Anh chê quê kệch da nâu, tóc xờm
    Anh mê thành phố...dầu thơm
    Rước về một ả già hơn tuổi mình
    Suốt ngày tang tỉnh tình tinh
    Suốt ngày lấm lét giật mình sợ...hôn
    Ước ngày về lại xóm thôn
    Ngắm bông hoa dại, tâm hồn trăng trong....
    Trả lời
  • Blogspot giấu bài họa của Thành rồi chị ạ! Chán không muốn họa lại nữa!
    Trả lời

  • 19 nhận xét:

    Trần đình Hoàng nói...

    Chắc là hậu quả của việc.......
    cài hoa lá cành nhiều quá......
    Nhớ.....uống thuốc !!!!!!!!!!!!

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Có lẽ vậy...Cám ơn bạn nhiều nhé!
    Thôi xin cạch đến... MAỊ a. May quá, mắt Hat Cat đã đỡ> Cám ơn lời nhắc uống thuốc!

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Có lẽ vậy...Cám ơn bạn nhiều nhé!
    Thôi xin cạch đến... MAỊ a. May quá, mắt Hat Cat đã đỡ> Cám ơn lời nhắc uống thuốc!

    Unknown nói...

    Đúng là cái còm của em
    Do Cát bị ốm nên ông mạng ốm theo
    Ngày mới vui khỏe nhé Cát iêu
    Hãy nghe Sóc hát, Sóc đàn múa ca
    Để cuộc đời mãi thăng hoa (~_~)
    [img] http://www.allgraphics123.com/graphics/good-morning/good-morning142.gif[/img]

    ngô hà băng nói...

    Đây là lời com của cuc nhietđoi chỉ cho HB khắc phục Google nuốt com mà HB chỉnh có hiệu quả nè Hạt Cát ui:
    Ngâm cứu nhé!
    "HB ơi! khi phát hiện mất lời com hàng loạt, thì em vào thiết kế, chọn nhận xét chuyển cái lời com cuối cùng có hình ảnh cho vào spam, thì các lời com kia sẽ xuất hiện trở lại, lúc ấy chỉ mất 1 lời com mà thôi, nhưng lời com mất ở ngoài bài đăng chứ trong danh sách nhận xét của em nó vẫn còn y nguyên hà, chị bị một lần và làm thế thì ổn (chị nghĩ có lẻ code hình nào đó khg hợp với trang của mình nên lổi đó thôi, nhưng tốt hết là em cài code post hình loại khác sẽ an toàn hơn)
    Chúc em thành công để khg bị mất những bình luận quý báu của bạn bè.
    Những lời com nào chưa "nhảy" ra ngoài được thì em vào lại danh sách nhận xét bấm chọn, sau đó bấm "không phải spam" ở hàng trên, thế là nó nhảy ra lại thôi à"
    ***
    Hạt Cát thử làm theo nguyên văn của cuc nhietđoi Blog xem sao nhé!

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Được rồi HB ơi!
    Cám ơn nhé!
    HB sang lại bãi cũ... nó hiện ra hết rồi!

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Cám ơn BD. Thủ phạm mất còm chính là những hình ảnh này này...
    Nhưng VƯỠN THÍCH

    Như Mai nói...

    Chị lại gặp sự cố mất còm hả chị?
    Em chúc chị ngủ ngon nhé!

    Xuân Hồ nói...

    Chị ơi em phục chị về tài sáng tác thơ văn và nay càng phục hơn nếu "Rượu chua men nhạt chả say ..." hi hi. Em hy vọng chị em mình sẽ gặp nhau và thi đua uống rượu xem ai say trước, hi hi.
    Lâu ni em đi suốt nên ít vào blog nhưng luôn nhớ thương chị nhiều nhiều lắm đó chị ơi. Tặng chị hình ảnh này.
    [img] https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/560072_623776120970444_2049485978_n.jpg [/img]
    [img] https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/417792_625751080772948_2044281014_n.jpg [/img]

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Hi...Lại được rồi . Bào lão ốm , nó trêu thôi!

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Cám Ơn Xuân. Chú em vui đi nhiều và kiếm nhiều tiên nhé!

    Unknown nói...

    Thơ của chị bài nào cũng hay.
    Em sang thăm chị. Chúc chị có nhiều niềm vui.

    Unknown nói...

    Cát bảo em gái Như Mai tháo cái thẻ còm linh hình xuống là ô kê ngay, ko cần chữ đầu và chữ cuối linh hình Cát nợ mà chỉ cần cóp linh hình thôi, vừa khỏe mà lại ko mất còm, Em như Mai tài lắm đó Cát bảo em ấy chỉnh cho nhé ! Chúc Cát ngày mới an lành nhé ! Hôm qua em còm xong chú Sóc đánh đàn chưa thấy mất còm mà, nếu mà em còm rồi mà còm của em ko hiện thì lúc đó chắc chắn nhà Cát mất còm, chắc ai còm sau mới bị lỗi đó Cát nợ, ko phải em và cũng ko phải chú Sóc miệt mài đàn hát cho Cát nghe đâu nhé ! Hì hì, vui khỏe lên ơi Cát iêu (~_~)

    Tặng Cát dàn đồng ca nhà em nì (~_~)
    [img] http://glitterimage.info/graphics/image/good-morning-23-14782.gif [/img]

    Namcua nói...

    "Bùng nhùng tơ rối bờ rào
    Khung xưa thoi cũ đã rao bán rồi.
    Tôi về mua tấm lụa sồi
    May yếm thắm mặc đi chơi hội làng!"

    "Tôi vui cười nói rộn ràng
    Mặc ai tơ nhện,chàng nàng riêng tư
    Đời tôi, tôi có tôi lo
    Vườn cây, hoa thắm, dành cho riêng mình.
    Chị Cát còn vương vấn tình
    Thì còn hay hỏi: Người mình, người ta"

    Hihi, đừng giận em nha.

    Nguyễn Viết Tân nói...

    Em tôi
    Giờ chẳng bên tôi
    Mà tôi của những góc trời xa xăm
    Cà phê
    Chát ngậm âm thầm
    Tàn ơi ánh nguyệt huyền cầm nỉ non
    Vợi xa
    Góc bể non mòn
    Hong không đồng vắng trăng tròn vô duyên ........................
    ..........
    Khoẻ nha chị ơi -

    Unknown nói...

    Người ta...

    Người ta
    đúng của người ta
    Rượu chua chót uống, nhả ra không đành
    Tơ nhện mỏng mảnh đan mành
    Làm cho ngày tháng đa mang vướng vào
    Thế rồi sóng vỗ lao xao
    Đôi bờ sông vắng nôn nao tháng ngày
    Ngóng trông úa héo cỏ may
    Cánh cò bay…cánh cò bay không về
    Nỗi buồn cong nắng chiều đê
    Ngẩn ngơ chuông đợi gió về trong đêm.

    Thuyền thơ sóng vỗ êm đềm
    Trương Chi tiếng sáo loang đêm nghẹn ngào
    Ai may yếm thắm mặc vào
    Dải đào thắt chặt để về bến xưa.

    Hì hì…chị Cát ơi!
    Nhà em vắng khách lại qua
    Lòng buồn lạc bước vào nhà chị chơi
    Biết rằng chị không đón mời
    Nhưng em cũng họa nỗi lòng đầy vơi.

    ngocdunglyhoa nói...

    Ngẫm xem con tạo mà buồn
    quanh đi quẩn lại cũng chồn cả thôi
    Có ai mãi mãi xanh tươi
    cũng là phận kiếp một đời hỡi ôi
    Thôi thì cứ chốn lò vôi
    Chí Phèo Thị Nở ta ngồi ngâm thơ.....Cát hẩy

    Unknown nói...

    [img] http://glitterimage.info/graphics/image/good-morning-23-14782.gif [/img]
    Học trò già thực tập...hi hi...

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    [img]http://glitterimage.info/graphics/image/good-morning-23-14782.gif[/img]