Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

TÌNH YÊU THĂNG HOA (tặng C&Q )





Tình yêu thăng hoa
Mùa xuân thăng hoa
mây tầng cao vut
Em nhặt chồi non búp biếc
lóng ngóng ươm mầm tương lai.

Trống vắng bờ vai
tháng năm im lìm dầu dãi
Thì thầm tiếng gù chim ngói
mùa vàng cóp nhặt hạt rơi!

Vời vợi xa xôi
trong veo thời con gái
ngây thơ mắt nai khờ dại
long lanh ngũ sắc mây…

Nắng tháng ba má đào hây hây
Gió tháng ba loanh quanh xấu hổ
Sông tháng ba bên bồi bên lở
 Sóng nước nhạt nhòa loang lổ tím hoàng hôn.
Heo may tháng ba rớt lạnh giọt buồn
Lủi thủi cơn mưa
tháng ba
èo uột.

Anh biền biệt phía chia phôi bão rớt
Em xoay tròn che cô lạnh bốn bên.
 
Gió ú tim
Mây ú tim
Mùa Xuân có thăng hoa?!
Tình yêu có thăng hoa?!

... Đá núi  xa xăm
cánh chim từ quy da diết kiếm tìm…



************************

Chim ngói
(Streptopelia senegalensis) là một loài bồ câu thường cư trú và sinh sản ở các vùng nhiệt đới châu Phi phía nam sa mạc Sahara, Trung Đông và miền nam châu Á, về phía đông tới Ấn Độ.
Chim ngói ăn các loại hạt cỏ, ngũ cốc, một số loài thực vật và các
côn trùng nhỏ trên mặt đất ở các bãi cỏ và các khu vực trồng cây nông nghiệp.( ảnh trên)

Chim từ quy:
Truyền thuyết kể rằng có hai người yêu nhau không lấy được nhau, đã hóa thành đôi chim TỪ QUY Cho nên đến tận bây giờ, cứ đêm đêm người ta nghe thấy những con chim từ quy gọi nhau từng đôi, một con ở đầu núi này, một con ở đầu núi khác, suốt đêm đôi chim tìm gọi nhau cho đến sáng thì mới gặp nhau.

8 nhận xét:

NHAMY nói...

hay quá chị ạ chị đúng là người nghệ sĩ đã cột chặt với duyên thơ Em chúc mắt chị mau lành để được tự do vi vu với bạn bè nhé

Trần đình Hoàng nói...

Chúc khỏe, vui........

Lý Viễn Giao nói...

Mùa xuân đang độ thăng hoa
Tình yêu đang độ mặn mà đó thôi
Tràn lên ánh mắt bờ môi
Để ta ngắm đứng xem ngồi mà...vui !

Xuân Hồ nói...

Chị ơi, mấy hôm nay em đi về ĐN giỗ Ba em, đi Huế cùng KT và bây giờ lên ĐL có KT nữa đó chị nên em ít vào blog mà thường xuyên lên FB, chị thông cảm đừng giận em nha.
Thơ chị lúc nào cũng hay, em thích và ngưỡng mộ chị nhiều. Em thích đoạn thơ này.
"Heo may tháng ba rớt lạnh giọt buồn
Lủi thủi cơn mưa
tháng ba
èo uột."

Thanh Bình CZ nói...

Em sang thăm chị, đọc thơ rồi về thôi!
( mở ngoặc là thêm phần ghen tị vì em nặn mãi không ra được bài thơ nào đây):(

Unknown nói...

"Muà xuân có thăng hoa?
Tình yêu có thăng hoa?"
Đưa tiễn mưa tháng ba
Đón hạ về rực nắng
Lòng người còn hoài cảm
Để mãi mùa xuân còn

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cám ơn chị HĐ
Tháng ba xuân đã qua rồi
Còn vương lại giữa lưng trời tiếng chim

Unknown nói...

Chúc chị ngày đầu tuần mới bình an và nhiều may mắn nhé