Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

TRỜI MƯA ( LÃO BÀ BÀ TỰ TRÀO )

Sao mà mãi chả hết mưa
Để cho  Bà lão đi
CHƠ NẶNG nào.
Hé cửa: gió giật ào ào
 Trốn vào mạng… Vẫn rào rào ...
Vẫn mưa!


... Kiểu này mưa kéo đến trưa
Xem chừng mắm muối cà dưa đều… Phèo!
Cứ xắn quần ống thật cao
Vơ áo tơi…
 Hai, ba, nào!
 Nhào ra...!

Nếu mà đói chỉ mình ta
Thì thây mặc!
Cái thân già kể chi!
 Đành liều... khô ướt một khi.
 Ai xui suốt cả tuần đi ngóng… Giời!

Tủ lạnh trống tiệt cả rồi.
Rau không. Thịt, trứng đều… trôi đàng nào ?!

Mưa raò.
Mặc kệ mưa rào!
Lão bà khoác áo tơi vào...
Vi vu!!!
funscrape.com

71 nhận xét:

Unknown nói...

TEM DZÀNG PHÁT LÀO (~_~)

Lý Viễn Giao nói...

Áo mưa sao sánh ô dù
Oai phong mà vẫn vi vu như đời !

Unknown nói...

Hoan hô Hà Lội trời mưa
Để Cát ko đi chơ nặng được nên đành bó tay
Ngồi vào bàn hí hoáy viết ngay
Một bài thơ ngày mới cho đời thêm tươi
chẳng bù cho Quảng Trọi nơi
Nắng tóe đom đóm khắp nơi lão Bà Bà à ! (~_~)

Unknown nói...

Mưa Hà Nội là mưa bay
Chứ mà mưa đá lão Bà Bà nhịn ăn (~_~)
[img] http://hoahodiep.com/editor/assets/mua.gif[/img]

Tiếng Đời nói...

Bài thơ thật vui HC ơi

NHAMY nói...

Chị ơi hết thức ăn rồi
Mưa hoài em cũng đứng ngồi không yên
Ra vào núp dưới mái hiên
Kêu xe mấy chiếc liền liền cũng không
Trời mưa bong bóng phập phồng
Để mẹ lấy chồng cho có người lo...
hiiii

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Trời mưa nước đổ ào ào
Che ô, mặc áo mưa rào xá chi
Đi chợ là việc phải đi
Ngại mưa các cháu lấy gì mà ăn?
Lão bà chẳng chút lăn tăn
Dẫu cho bị cảm ốm lăn ra giường!

Unknown nói...

Mưa thì khoác áo tơi vào
Xe phóng ào ào ra chợ kể chi
Cát ơi đợi chị cùng đi
Nhà chị cũng chẳng còn gì để măm

Cao Linh Tử nói...

Nhìn hình mà nhớ chuyện xưa
Áo tơi che nửa cho vừa lòng nhau
Tháng tư mà đổ mưa ngâu
Bằng lăng tim tím bên cầu rụng rơi.

Giờ tìm đâu ra kiểu áo mưa cổ điển này bà chị nhỉ !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhà nghèo nên Cát vẫn xài
Mõi chái một cái nay mai dùng dần.
Bị dĩn đốt ngứa rân rân.
Làm sao cho thoát những lần mắc mừa...
THẬT RA LÀ CÁT NHỚ KHÔNG NHẦM THÌ HÌNH NHƯ TƯG LẨU LÂU KHÔNG AI DÙNG CÁI NÀY THÀY À!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em tuộc loại Ô Sin cao cấp
Nên thịt thà mắn ruốc một tay
Bán mua, don dẹp ngày ngày
Khi nào quay thì cứ quay... đàng hoàng!
Em chúc chị vui ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Xứ người đói chả quen ạ
Thôi thì nhắm mắt nằm dài mà lo.
Không Ô tô, kiềm xe bò
Ở nới ấy
họ có cho ...TỰ HÀNH..
ha ha Nhã My à... Chị tưởng tượng thấy con bò mà cười ...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Làm gì DZÀNG BẠC nới đây
Chỉ có nước, chỉ có cây ướt đầm
Thôi xin khất đến hôm rằm .
Kiếm Vàng mã để tặng Nàng. được không?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cả đời em đội áo mưa
Ô dù em chả tiền mua... thôi thì
Ướt khô, em cũng cứ đi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hay hay... Hà LỘI ướt giời
Để cho bà cháu CAT tôi đói mèm
Nhìn về Quảng TRỌI mà thèm
Nắng khô khoai sắn...nhem nhem...miếng nào!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mưa đá ta thì ta đá lại
Vỡ đầu thì chả dại ra mưa!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cả tuần mải đi lang thang, không còn cái gì có thể ăn tạm đượ . Gạo cũng hết!
Thật buồn cười . Cuối cùng thì :
Yêu nhau tình cảm dạt dào
Mua qua Điện thoại... mang vào tân nơi!
Thế là có cái ăn rồi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bây giờ em mua ít tăm
Hôm nào đói, lấy xiả răng
... cứ ngỡ ăn rồi
Thế là no bụng chị ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tặng BD này. TEM vàng nhé
[img]http://img1.funscrape.com/en/rain/63.jpg[/img]

Unknown nói...

Mưa raò.
Mặc kệ mưa rào!
Lão bà khoác áo tơi vào...
Vi vu!!!

Thấy chị vui, đầy khí thế như vậy là vui rồi.
Đã lâu lắm mới lại được nhìn ngắm hình ảnh những chiếc áo tơi thuở nào.

Unknown nói...


"Sao mà mãi chả hết mưa
Để cho Bà lão đi CHƠ NẶNG nào..."
Đất thì thấp, trời thì cao
Sáng nay dậy muộn...ào ào "mưa" tuôn!

vu song thu nói...

Thấy vui cũng ghé vào chơi
Đến nơi...thôi chả...ôi trời cứ mưa...!

Unknown nói...

Nhìn đâu chị cũng thành thơ
Em đây bái phục... trời mưa chắp vần!

thanhthuoczvolen nói...

Chị thật giống cảnh Thành đây
Một mình một ngựa cưới mây lên Nội Bài
Có hẹn nên chẳng dám sai
Hà nội mù mịt mưa hoài chẳng ngơi
Thành về ướt hết cả người
may nhờ chén rượu- 'Cuộc đời vẫn đẹp sao" hehe

Unknown nói...

khoác áo đi dưới trời mưa, sướng thật chị nhỉ. En cũng thích trời tuyết chạy ra đường...

Đi tìm sự thật nói...

Cảm ơn CÁT lão bà bà
Hà lội hẹn gặp một ngày không xa
Tất cả vì bà trung ươn
Tình ảo - Tình thật. Tình nào cũng thương

Trần đình Hoàng nói...

Đã lâu lắm mới thấy lại chiếc áo tơi này,
thanks vì đã chịu khó sưu tấm............
dù trời mưa !
Chúc.....mau có đồ ăn !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nói thì nói đại thế thôi.
Bà lão già rồi : HÔ KHẨU HIỆU SUÔNG!
Giời mưa chả dại ra đường
Nhỡ đau ốm thì ... cốt xương nó hành!
Viết lung tung đỡ bực mình!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Áo này Cát cấttrong rương
Phòng khi mưa gió đầy đường... mang ra!
Hôm qua Cát phải gọi loa
Họ mang đến tận cửa nhà. Khỏi đi
May mà có cái MÔ BI!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bà xã có chồng thế này
Thì gió giật, thì mưa lay... không sờn!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Nhìn cái hình minh họa, em cười chảy cả nước mắt chị ơi! Hồ Tèn hỏi: Chi mà vui rứa? Em chỉ cho xem hình và nói: Coi hình chị Cát mang tơi! Ha ha ha...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...


Hà My ơi. Tuyết rơi không ướt,lại ấm . Mưa Hà LỘI bây giờ ra đường sợ Giời thì ít, sợ Xe thì nhiều .
Vui nha

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ngày minh học Cấp 3, có một cái thú là giời mưa lăn phăn, mặc một cái áo mỏng có mũ đi lên chỗ vườn Canh Nông ( Chỗ có tương cụ Lê NIN ơr Nước nga ý! Nhà mình ở Trần Phú mà ). Ánh đèn mờ mờ... mưa bui bui... hai bên vỉa hè còn cỏ. Nó hay lắm .
Thỉnh thoảng đi qua vẫn nhớ một hồi xưa bé ấy!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình viết là để giải khuây
Như đàn NÒNG NỌC vũng lầy gặp mưa!
MÌnh không dám gọi là thơ
Dăm ba dòng cứ vẩn vơ ... đỡ buồn!
Cám ơn HL. Chúc vui.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ơi. Đi vầy mưa đi
Nếu mà ốm... cứ HĂT XÌ. rất hay!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thôi mà.Bà lão đang buồn
Không tiền đi chợ. Không còn xăng xe.
Lấy gì sống đến mùa hè?
Hu hu khóc chả ai nghe. Bực mình!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tặng cho hai ông bà luôn này
[img]http://a8.vietbao.vn/images/vn888/Tra/thang3/aotoi2.jpg[/img]

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Bên em mưa chỉ ... vừa mưa
Nhà chị gió lớn không chừa chỗ mô
Thôi đành vào gõ anh Go (google)
Kiếm vài món tạm nhìn... thôi đỡ rầu...
Đừng mắng, em chạy về rồi...
hihihi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình thậ tbất ngờ là bây giờ vẫn còn người bên áo tơi...
Tiên mua cho Hướng dương nè> Phòng khi Vũngtàu mưa lớn!
[img]http://dantraonha.com/Upload/image/article/Ao-Toi-Ha-Tinh-P1510686copyob9_16-10-2010-06-04-22.jpg[/img]

Unknown nói...

Trời nắng lão ông tự trào

Nắng rọi bên song sáng khắp nhà
Quanh quanh quẩn quẩn một mình ta
Trong bình cúc trắng xòe vài lá
Ngoài chậu mai vàng nở mấy hoa
Chung rượu cay nồng ngóng khách lạ
Tách trà đắng ngắt nhớ người xa
Ngày trôi lặng lẽ xuân vừa mãn
Một bóng ra vào... bạn chẳng qua.

Unknown nói...

Bài thơ trên là của Mai Ngân.
Bài họa của HÂ:

Xuân mãn
Hoa. Thơ Mai Ngân

Xướng họa cùng hay giỏi quá ha
Ai đưa rượu đến rộn lòng ta
Vài bông Cúc nở chen trong lá
Lún phún Mai vàng nở mấy hoa
Mở cửa trông xem xuân đã đến
Buồn lòng ngóng bạn ở nơi xa
Thôi thì rạo bước vườn xuân mãn
Để thỏa lòng mình rượu với hoa.

Tải vào nhà Cát cho vui cửa vui nhà nhé!

Unknown nói...

Xuân mãn
Hoa. Thơ Mai Ngân

Xướng họa cùng hay giỏi quá ha
Ai đưa rượu đến rộn lòng ta
Vài bông Cúc nở xen trong lá
Lún phún Mai vàng nở mấy hoa
Mở cửa trông xem xuân đã hết
Buồn lòng ngóng bạn ở nơi xa
Thôi thì rạo bước vườn xuân mãn
Để thỏa lòng mình rượu với hoa.

Bài com trên là của Mai Ngân cát ạ!Mượn thơ bạn để tỏ lòng mình đó.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bài họa nào cũng thật hay
Cát xi tặng Áo tơi này làm vui
[img]http://langvietonline.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=81063[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đây là một kiểu Áo tơi
Tặng Hải Âu mạc khi rời đổ mưa

{img]http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/9/files/2010/07/Nhung-buc-anh-thien-nhien-dep-nhat-thang-6_Tin180.com_007.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/9/files/2010/07/Nhung-buc-anh-thien-nhien-dep-nhat-thang-6_Tin180.com_007.jpg[/img]

ngocdunglyhoa nói...

Có người đén mượn tơi đây
Đang đi bỗng bị mây trời gió mưa
Xin người chớ ngại ngần chi
mượn xong sẽ trã đền nghì công lao .....
....Chí Phèo cảm tạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cứ mong trời đổ mưa rào
Để người trong nớ lại nhào ra đây
Áo tơi mua đắt bán may
Lá nón. gai móc đợi ngà ...lên hương!
[img]http://cema.gov.vn/images/uploaded/ems523_odu3.jpg[/img]

HƯƠNG DƯƠNG nói...

hiiii
Bài này là của Hướng Dương, anh ạ!

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Bài tựa là XUÂN CHỜ, HD họa cùng anh Cao linh Tử
XUÂN CHỜ
Nắng rọi bên song sáng khắp nhà
Quanh quanh quẩn quẩn một mình ta
Trong bình cúc trắng xòe vài lá
Ngoài chậu mai vàng nở mấy hoa
Chung rượu cay nồng ngóng khách lạ
Tách trà đắng ngắt nhớ người xa
Ngày trôi lặng lẽ xuân vừa mãn
Một bóng ra vào... bạn chẳng qua.

Le Tien Hoan nói...

Trời mưa khách vẫn dập dìu
Giai nhân tài tử sớm chiều vào ra
Có người khách đến từ xa
Ngó nhìn: đông quá - vậy là biến luôn.
(Hi ! Hi !)
Chúc Hạt Cát vui nhé.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị đến em thấy thật vui
Em mong chị mãi yêu đời . Chị nghé!
[img]http://img1.funscrape.com/en/eastereggs/1.jpg[/img]
Thỏ Phúc sinh thăm chị này...

HƯƠNG DƯƠNG nói...

huhu
Bài trên là Xuân chờ của Hướng Dương mờ...
img] http://ttvnol.vcmedia.vn/avatars/49/avatar486954.gif [/img]

Unknown nói...

Ui, con cũng thích cái áo tơi này quá, cô thấy họ bán ở đâu ạ?

Unknown nói...

Zời đất, họ làm chi zậy cô?

Unknown nói...

"Nếu mà đói chỉ mình ta
Thì thây mặc!
Cái thân già kể chi!"
Câu này thích thật, đúng là vì con vì cháu mà phải xả thân cô nhỉ. Con thăm cô, thấy thơ đều , con zui lém

Unknown nói...

Nào mình đâu có biết . Thấy ở trên mạng thôi...Hình như HÀ TĨNH hay đâu đó. đã lâu cô không thấy nó rồi.

Unknown nói...

Co già chả biết làm gì. Viết để giải sầu thôi HTL à. một kiểu tự XẢ ý mà...
Chúc HTL vui và hạnh phúc nhá . ba con vẫn mạnh chứ!

Unknown nói...

Ghé nhà thăm chị, nhìn những tấm hình rất hiếm lạ , Xin phép chị cho em mang về để dành ngắm chị nhé.

Ngô Đức Tâm nói...

đi CHƠ NẶNG nào.
ĐI CHƠ LÀ ĐI GÌ THẾ HAY LÀ HỌC BÚT TRE NHỈ

Cao Linh Tử nói...

Một tai nạn xướng họa thơ haaaaaaaaaaaa !
Có lẽ cụ cầm nhầm HD ạ hiiiiiiiii !

Cao Linh Tử nói...

Bài thơ tựa là Ngày Nắng Lqo4 ông tự trào mà Hạt Cát để lên entry ấy đúng là Bài Xuân Chờ của Hường Dương Họa với tôi đấy Bà chị ạ.

XUÂN CHỜ
Ai đem bóng nắng rải quanh nhà?
Vây kín vườn xuân nhốt chỉ ta
Bướm thẹn chao nghiêng vàng chiếc lá
Tơ buồn chen chúc nhạt màu hoa
So dây uể oải buông câu lặng
Mở cổng thênh thang đợi khách xa
Độc ẩm rượu trà thơ lạc vận
Mấy ngày nguội lạnh bạn không qua.

Cao Linh Tử
30/1/2012
Bài họa:

XUÂN CHỜ

Nắng rọi bên song sáng khắp nhà
Quanh quanh quẩn quẩn một mình ta
Trong bình cúc trắng xòe vài lá
Ngoài chậu mai vàng nở mấy hoa
Chung rượu cay nồng mong khách lạ
Tách trà đắng ngắt nhớ người xa
Ngày trôi lặng lẽ xuân vừa mãn
Một bóng ra vào... bạn chẳng qua
Hướng Dương
Được đăng bởi HƯỚNG DƯƠNG vào lúc 21:54 42 nhận xét:

NHờ bà chị đính chính lại trên entry kẻo đau lòng Hướng Dương.
Cảm ơn bà chị

Le Tien Hoan nói...

Cảm ơn thỏ xinh.

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

H.C nghe nói cái áo tơi kè này được dùng làm nhiều việc lắm như: che mưa, che nắng, làm chăn và có thể sử dụng như WC khi chị em ra đồng!

ngu ho nói...

Hồi nhỏ học cấp 1 mình cũng mặc áo tơi lá này đi học. Thú lắm nghe,không ướt như mặc áo mưa ni lông. Áo ni lông đi qua cánh đồng là bị gió xé rách hết, áo tơi lá, thêm cái nón lá nữa, là không ướt mà lại ấm. Bây giờ chẳng còn ai dùng đến nó nữa!

ngu ho nói...

Hahaha!!!
Hihihi!!!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thật lòng là hạt Cat chưa được mặc áo tơi này bai giờ...
hồi xưa có nhìn thấy. Nhừng hình như cái áo tơi lá này nó cao hơn Cát ( đoán vậy) Với lại ở Phố , nhà chật tý ty, không có chỗ để áo mưa...
Áo mưa này mặc chắc lồng cồng...
Cám ơn Ngũ Hồ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình quả không biết cái áo tơi này sử dụng thế nào. Cám ơn Bạn chia sẻ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bài này Hải Au chau là của Mai Ngân. Chắc Hải Au nhớ nhầm tên hai cô em xinh đẹp đấy mà ... Mình sẽ chỉnh lại nha.
Hôm nọ có một bạn in sách cho Hạt Cát Bê một bài thơ của một nhà thơ ... mình nhận ra giọng thơ quen quen, điện hỏi : "Bài của Em hả?" Cậu ấy nhận, mình bảo là : Chhị đọc thấy lạ hoắc... hai chị em cùng cười.\Thôi, chả có gì đâu, Chắc là Hải Auu nhầm tên thôi , HD à.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

}f thì đi. Ra cửa mưa quá không đi được, viết láo quáo cho đỡ buồn . Cát chán hết rùi, chả biết làm gì

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cứ bê đi, của Thiên hạ cả ý mà . Chị đi CHÔM CHỈA thui...
Chủ nhật vui NA nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình sẽ bê sang nhà Hải Âu, xem ông bạn lầm lẫn kiểu người già ... thế nào đây.
Mình xin lỗi , vì thật lòng những ngày đó chưa được quen mọi người , nên không biết.
Rất tiếc về sự nhầm lẫn của hải Âu ở trong nhà Hạt Cát