Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

VINH CON TÔM (thơ không vui)

Lời thưa: Thấy TV đưa tin sẽ làm cầu vượt ngang qua  Đàn  Xã Tắc...
Vui vì mai này đỡ tắc đường...
Choáng vì :

-  Hiệp hội Vận tải cho rằng, đàn Xã Tắc có thể là phế tích của một triều đại phong kiến đã bị phá hủy. Xóa bỏ đàn Xã Tắc cuối thời Lê là xóa đi hình ảnh chế độ phong kiến mục nát trong tâm thức người dân.
-   Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, nếu đàn Xã Tắc được phục dựng đầy đủ, có lẽ phải mất nửa diện tích quận Đống Đa...( Tin thời sự VTV1 19h ngày 24.4.2013)
Oa...oa... Ô hô... Ô hô...!!!!!
* Đàn Xã Tắc có từ rất sớm để thờ  Thần Xã ( Thần Đất) & Thần Tắc( Thần Nông ) và cầu cho Quóc thái dân an,  Đàn Xã Tắc là loại đàn tế cổ, được lập để tế thần Đất, thần Nông và là một trong những di tích quan trọng vào bậc nhất của Thăng Long xưa. Đàn được lập từ thời vua Lý Thái Tông (năm Mậu Tý 1048), đến sau thời vua Lê Chiêu Thống (1788) thì mất dấu. Sau hơn hai trăm năm mất dấu, đàn tình cờ được tìm thấy vào cuối năm 2006, khi xây dựng vành đai 1 đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa. (theo vnExpreess)
** “Thuở xưa dựng nước (....). Dân cần có đất ở nên lập nền xã để tế thần hậu thổ, dân cần có lúa ăn, nên lập nền tắc để tế thần nông. Mất nước thì mất xã tắc, nên xã tắc cũng có nghĩa là quốc gia” ( Theo Đào Duy Anh)


... ***
Lại ngó  sang bếp có ai đó thương Lão bà bà ốm đau, đem cho xâu tôm. Nhìn XÂU TÔM nghĩ loanh quanh viết vài câu THƠ KHÔNG VUI.

Thơ rằng:

Tép tôm loại ấy khác gì đâu
Lớn bé thảy đều cứt lộn đầu
Ỷ thế giật lùi giơ lưỡi kiếm
Cậy thần xộc tiến vểnh chòm râu
Càng huơ tanh tách nom oai vệ
Vỏ  bọc láng trơn ngó bụi ngầu.


Bắc chảo mỡ sôi đem rán tiệt
Nhỏ to trên dưới quặp thành xâu.

( sửa hai câu cuối theo gợi ý của thanhthuocvolen)



32 nhận xét:

Thanh Bình CZ nói...

Ếch xin cái tem vàng. Sao chị thức khuya thế này?!

Trần đình Hoàng nói...

Hai loại, chỉ khác nhau
về......giá tiền !
Chúc khỏe.

Unknown nói...

Ngày mới vui tươi chị nhé

Cao Linh Tử nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
HƯƠNG DƯƠNG nói...

Em mới nghe tin này từ chương trình thời sự chị ạ
và cũng thấy lạ khi nghe ý kiến bảo rằng : Đàn Xã Tắc có thể là phế tích của một triều đại phong kiến đã bị phá hủy. Xóa bỏ đàn Xã Tắc cuối thời Lê là xóa đi hình ảnh chế độ phong kiến mục nát trong tâm thức người dân.
Dù chế độ nào, nhưng những chứng tích lịch sử phải nên tôn trọng, nhất là những công trình này thờ những vị thần rất gần gũi người dân, đó cũng là tín ngưỡng...phải không chị?

Lý Viễn Giao nói...

Nhà thơ - Nhà báo nhậy cảm lắm . Cảm ơn đã nói giùm nhiều người !

Unknown nói...

Tôm và Tép đều lưng cong
Còn lão Bà Bà lưng cứ thẳng đơ (~_~)

Cát của em đang tìm cảm giác mạnh khi thấy Hà Lội phố chuẩn bị làm cầu vượt qua Đàn Xã Tắc
[img]http://anhso.net/data/51/boyboyboy8x/591075/weihnachtsgeschenk_fuer_74745.gif [/img]

Unknown nói...

Mong là cái cầu vượt sẽ ko dốc như cái cầu thang xuyên lục địa mà Cát đã thử cảm giác mạnh Cát hầy ? Vui khỏe nhé Cát iêu (~_~)
[img] http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif[/img]

Unknown nói...

Mình cũng nghe đài bình luận "nếu làm cầu vượt thì phạm vào Đàn xã Tắc,nếu không làm thì Xã Đàn tắc, không hiểu cuối cùng sẽ ra sao nhỉ?

Tép tôm cùng một họ hàng
Đảo điên cứt lại lộn nhoàng lên trên
Những người luật lệ luyên thuyên
Cũng được ví thế "Cứt lên dằng đầu"

Xuân Hồ nói...

Em cũng không hiểu rõ về vấn đề này nên xin không bình luận. Em ghé thăm chị và mong chị khỏe vui, hạnh phúc và nhớ đến em như em luôn nhớ chị, hi hi.

Bình Nguyên nói...

Baì thơ hay quá chị ạ. Ngẫm mãi mà không họa nổi cùng chị nên đành về nhé. CHúc chị vui khỏe ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi hi... Cám ơn BN ghé thăm. Tối vui nhé em!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chuyện này động đến triều vua Lý là tín ngưỡng tâm linh thờ cũng và nhiều quan điềm rất khác nhau. Đây là lần thứ 2 Đàn Xã Tắc thành trung tâm dư luận. Mình chỉ thấy xót xa thôi, một đât nước vốn ít di tích lẫn Phế tích cũ xưa... rồi thế nào?!
Vui khỏe nhé Xuân ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em thấy sợ vì những trí thức Việt nam lại cho đây là phế tích của một triều đại... thì buồn quá thôi chị à
Mắt em đỡ rồi. Chị vui nhé chị Đoan à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi... Cầu hay đàn là chuyện QUỐC GIA ĐẠI SỰ. Buồn là DÂN TA KHÔNG HIỂU SỬ TA thôi BD à.
Lúc nào đỡ hơn sẽ SANG phá phách BÊN NHÀ ĐẤY!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Từ nhà mình ba bề bốn bên đều có cầu vượt... vui lém: Thái hà- Chùa Bộc, Láng Hạ... Đường xe điện trên không... hi hi
Lại ngay cạnh Đàn Xã Tắc, vui ghê!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhà báo thì em có thẻ ĐỎ đấy ạ, nhà thơ thì mỗi mình anh phong tặng cho em thôi. Nhưng thế em cũng vui lắm ạ (
EM nói nhỏ nhá: EM CHUYÊN LÀM THƠ NÒNG NỌC 9 con mẹ CÓC anh Giao à). HA HA... HIHI

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ui. SAO THÀY XÓA ĐI VẬY? TRÒ VỤNG NÀY CHẢ HIỂU SAO CẢ Ạ...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN...
CHÚC lmc BUỔI TỐI AN LÀNH

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

TEM VÀNG GIÁ LẠI LEO CAO
ĐEM BÁN LẤY LÃI... VUI NÀO VUI HƠN!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN LỜI CHÚC . CÓ LẼ VÌ VẬY MẮT ĐÃ ĐỠ. cHÚC AN LÀNH!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ÔI , hd VÀO MẠNG MÀ XEM...
như ... chợ vậy, vừa xong, ông TS Nguyễn Khải ( với danh nghĩa là bạn cũ) lại bàn về vấn đề , giọ người Là NGU ... nên thế nào. Thật là loạn xị ngầu!

thanhthuoczvolen nói...

Chị ơi!
Em xin chua 2 câu kết. Tuy không niêm luật nhưng em thấy thích
Bỏ lên chảo rán thế là hết
Cả lũ lưng khom quặp thành xâu

Đi tìm sự thật nói...

Bỏ lên chảo rán thế là hết
Cả lũ lưng khom quặp thành xâu...
Tiếp nhế...
Nếu làm tôm chua ngon ra phết
Đỏ gừng vàng ớt hít hà cay

Đi tìm sự thật nói...

Nếu làm tôm chua ngon ra phết
vàng gừng đỏ ớt hít hà cay...

Unknown nói...

Chưa ăn sáng nên em cứ nghĩ đến cái món Tôm ráng muối ớt cay ngon tuyệt chị à!

Nhưng nghĩ lại dân mình thương quá chị ơi...

Ngày vui vẻ chị nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình sửa rồi . Nghe khí thế có hậu lắm ... vì sắp được ăn mà...!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Quả thật là Lão bà bà không nếm được móm tôm cay... không phải vì sợ cay, mà sợ... tôm sống!
Bà xã khỏe chưa Măm ui?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi, lâu lắm lại được em ghé thăm.
Chị viết cho nó đỡ buồn mà. Cám ơn em.
Mà thương cả mình nữa chứ BL nhỉ?

Unknown nói...

[img] http://images.yume.vn/blog/201007/01/1277979549_hoa%20mongtay.jpg

[/img]

Đi tìm sự thật nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Đi tìm sự thật nói...

Mụ vợ ốm lăn...Xo ong nồi trơ
Chó, mèo chủ tớ hồn phất phơ
Chớ nghĩ vắng cơm tìm phở nhé
Bếp lạnh. nhà hoang buồn ra...Thơ